 |
|
Ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: DUY KHÔI |
20 năm ca hát với nhiều cống hiến cho âm nhạc, ca sĩ Phi Nhung chưa thể tổ chức một liveshow riêng cho mình. Vì vậy, chương trình “Sol vàng” do Jet Studio và VTV9 tổ chức đêm 11-10 với chủ đề “Thương một người dưng” dành trọn sân khấu cho ca sĩ Phi Nhung, mang nhiều ý nghĩa
Trong trang phục của cô gái Tây Nguyên, Phi Nhung mở đầu chương trình bằng ca khúc “Chiều lên Bản Thượng”, đưa khán giả đến mảnh đất đầy nắng và gió đã sinh ra và nuôi chị khôn lớn. Rồi từ đó, Phi Nhung kể chuyện đời mình bằng âm nhạc qua 3 chương: “Năm 17 tuổi”, “Ru lại câu hò” và “Làm dâu đất khách”. Những ca khúc đã gắn liền với giọng ca Phi Nhung được hát lên trong không gian thật ấm cúng và nhiều cảm xúc, như: “Ru lại câu hò”, “Con gái của mẹ”, “Giấc mơ cánh cò”, “Sông quê”
Phi Nhung đã quán xuyến từ đầu đến cuối chương trình: vừa hát, vừa diễn hoạt cảnh, đóng kịch
nhưng giọng của chị vẫn cứ mượt mà và đầy nội lực. Hơn 20 năm đi hát, Phi Nhung tạo vị trí riêng trong lòng khán giả bởi một chất giọng u buồn qua những ca khúc trữ tình, quê hương. Giọng hát Phi Nhung trầm khàn, mạnh mẽ nhưng lại rất ngọt ngào. Điều đó đã được Phi Nhung thể hiện trên sân khấu “Sol vàng”.
Góp phần thành công cho “Thương một người dưng” phải kể đến ban nhạc Nguyễn Quang với trình diễn kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và hiện đại ngay trên sân khấu. Tiếng đờn tranh, sáo cùng tiếng dương cầm, dàn nhạc giao hưởng thật hòa quyện, như không có một ranh giới nào, giúp tiếng hát Phi Nhung trở nên bay bổng, sâu lắng. Nhóm bè Trie lại giúp các tiết mục nhiều sắc màu khi làm tốt nhiệm vụ yểm trợ cho ca sĩ.
Xem “Thương một người dưng”, người hâm mộ thêm yêu giọng hát và cả nghị lực, tâm hồn cô ca sĩ đất Tây Nguyên. Không biết mặt cha từ thuở lọt lòng, mẹ mất khi mới lên 11 tuổi, Phi Nhung phải gồng gánh nuôi 5 đứa em cùng với sự giúp sức của người thân. Vậy nhưng, Phi Nhung không buông xuôi, luôn phấn đấu để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc và đã trở thành một giọng hát nổi tiếng cả hải ngoại lẫn trong nước.
“Thương những đời như lục bình trôi
” - câu hát ấy mỗi lần cất lên Phi Nhung lại chạnh lòng vì thương phận mình và cám cảnh phận đời của các em mồ côi. Phóng sự trong “Sol vàng” đã giới thiệu về mái chùa do Phi Nhung và bằng hữu xây nên ở Bình Dương để che chở cho 17 đứa bé bơ vơ mang họ Phạm của Phi Nhung. Chuyện ăn, học, sức khỏe, vui chơi của 17 đứa con khiến Phi Nhung quên đi hạnh phúc riêng tư và cũng chẳng còn tiền để tổ chức liveshow, ra album ồ ạt như các ca sĩ khác.
* * *
Trong buổi họp báo giới thiệu ra mắt liveshow, báo giới phân vân bởi “Sol vàng” chỉ dành để tôn vinh những giọng hát vàng U60, U70 của âm nhạc Việt Nam. Nhưng mọi nghi ngờ ấy đã xóa bỏ qua một đêm diễn đầy nhiệt huyết và cảm xúc của Phi Nhung. 20 năm ca hát (chưa thật dài nhưng không còn là ngắn trong đời nghệ sĩ), không ồn ào, tai tiếng, ca sĩ Phi Nhung lặng thầm đến với người yêu nhạc bằng sự chân thành, bình dị trong giọng hát và lối sống.
ĐĂNG HUỲNH