Đúng như dự đoán của nhiều nhà phê bình, truyền thông, phim “Winter Sleep” của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan đã xuất sắc vượt qua 17 đối thủ để giành chiến thắng cao nhất “Cành cọ vàng” của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes lần thứ 67, diễn ra vào 24-5- 2014 (theo giờ địa phương). LHP năm nay được đánh giá là có nhiều bứt phá với nhiều gương mặt mới nhận giải.
 |
|
Đạo diễn Nuri Bilge Ceylan (ảnh, giữa) nhận giải “Cành cọ vàng” 2014. |
Sau khi trình chiếu tại LHP Cannes, “Winter Sleep” nhận được rất nhiều lời ngợi khen của các nhà phê bình và nhanh chóng được đưa vào danh sách ngắn có khả năng chiến thắng, bên cạnh “Mr. Turner”, “Foxcather”, “Mommy”. “Winter Sleep” lồng ghép ba truyện ngắn của tác giả Anton Chekhov, mô tả về sự phân biệt giai cấp giàu nghèo trong xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí Variety đánh giá: “Các nhân vật được mô tả sinh động. Đây là tác phẩm mang vẻ đẹp mê hồn, thu hút tâm trí người xem”. Đạo diễn Nuri Bilge Ceylan bày tỏ vui mừng: “Tôi có chút bất ngờ. Tôi đã có nhiều giải thưởng Cannes, nhưng “Cành cọ vàng” quả là điều ngạc nhiên. Trong phim của mình, tôi cố gắng nêu lên những ý tưởng để nuôi dưỡng tâm hồn của người xem, để họ đồng cảm”.
Chiến thắng ở hạng mục “Grand Prix” “Giải thưởng lớn”, chỉ đứng sau “Cành cọ vàng” là tác phẩm “Le Meraviglie” của đạo diễn Alice Rorhwacher; Sự trở lại của đạo diễn tài năng Bennett Miller đã mang về giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” với tác phẩm “Foxcather”.
Hạng mục lớn thứ ba được trao cho Xavier Dolan với “Mommy” và Jean-Luc Godard với “Goodbye to Language”. Xavier Dolan là hiện tượng của LHP năm nay. Mới 25 tuổi, Xavier Dolan sở hữu 4 tác phẩm dự Cannes, là đạo diễn Canada trẻ nhất có chiến thắng ở Cannes. Tờ The Guardian cho rằng: “Mommy là phim hài tâm lý nhưng người xem vẫn cảm nhận được nỗi đau thấm thía qua từng trải nghiệm của nhân vật. Phim của Xavier Dolan thường phá cách, táo bạo, không tưởng”, các nhà phê bình cũng không quên ngợi khen Xavier Dolan là đạo diễn “phi thường”.
Với diễn xuất tuyệt vời trong “Mr. Turner”, Timothy Spall chiến thắng giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất”; còn vai diễn ngôi sao hết thời trong “Maps to the Stars” giúp Julianne Moore chiến thắng ngoạn mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” trước các ứng cử viên sáng giá: Marion Cotillard, Anne Dorval. Julianne Moore trở thành nữ diễn viên thứ tư trong lịch sử điện ảnh, liên tiếp giành chiến thắng ở ba LHP lớn nhất châu Âu: Cannes, Venice, Berlin.
“Kịch bản xuất sắc nhất” thuộc về Andrey Zvyagintsev và Oleg Negin với “Leviathan”, trong khi hạng mục “Máy quay vàng” thuộc về ê kíp phim “Party Girl” với các đạo diễn Marie Amachoukeli, Claire Burger và Samuel Theis. “Phim ngắn xuất sắc nhất” trao cho đạo diễn Simón Mesa Soto với “Leidi”.
“Nhãn quan độc đáo” được trao cho đạo diễn người Hungari Kornel Mundruczo với tác phẩm “Fehér Isten” (còn gọi là White God”). Kornel Mundruczo từng hai lần góp mặt ở bảng đề cử của Cannes: “Delta” (2008) và “Tender Son: The Frankenstein Project” (2010) nhưng đây là lần đầu tiên ông chiến thắng. Tại hạng mục này, ban giám khảo còn trao thêm “Giải thưởng Ban giám khảo” cho tác phẩm “Force majeure” của đạo diễn Ruben Ostlund; “Giải đặc biệt” cho “The Salt of the Earth” của đạo diễn Wim Wenders và Juliano Ribeiro Salgado; “Nam diễn viên xuất sắc nhất” trao cho David Gulpilil trong “Charlies Country”.
Hạng mục “Nhãn quan độc đáo” năm nay có 20 tác phẩm dự thi, được trao cho những nhà làm phim có quan điểm và cách làm phim độc đáo. Đạo diễn Pablo Trapero- Trưởng ban giám khảo của hạng mục đánh giá: “Ấn tượng và sáng tạo là những điểm nổi bật của các tác phẩm dự thi năm nay”.
ÁI LAM (Theo Variety, The Guardian, festival-cannes)