28/03/2014 - 20:13

“Trance”- Mê cung của ký ức và lòng người

“Trance” của đạo diễn Danny Boyle dẫn dắt người xem trở về ký ức qua thuật thôi miên để nhìn thấy mặt trái của con người cùng những âm mưu, toan tính phức tạp…

 Ba nhân vật chính trong phim.

Phim phát sóng lúc 20 giờ, Chủ nhật, ngày 30-3-2014 trên kênh StarMovies.

"Trance” được chuyển thể từ phim truyền hình cùng tên năm 2001. Đạo diễn Danny Boyle - tổng đạo diễn Olympic Luân Đôn (Anh) 2012 và phim “Triệu phú ổ chuột” - khiến người xem lạc vào mê cung do ông tạo ra: Buổi đấu giá bức tranh “Phù thủy trên trời” của họa sĩ Goya lừng danh đang đến hồi gay cấn thì bị một băng cướp tấn công. Trong quá trình bảo vệ bức tranh, nhân viên của công ty đấu giá là Simon (James McAvoy) đã bị Franck (Vincent Cassel) - tên cầm đầu băng cướp - đánh bất tỉnh. Franck cùng đồng bọn lấy được túi đựng bức họa và thoát ra trót lọt. Nhưng khi chiếc túi được mở ra, cả bọn ngỡ ngàng vì đó chỉ là một chiếc khung rỗng, không có tranh. Vừa tỉnh lại và ra viện, Simon bị bọn cướp bắt tra khảo nơi cất giấu bức tranh và người xem bất ngờ khi biết rằng, chính Simon đã phối hợp với bọn cướp thực hiện kế hoạch hoàn hảo này. Tuy nhiên, Simon hoàn toàn không nhớ được mình đã giấu bức tranh ở đâu. Cuối cùng, nhóm tội phạm phải nhờ chuyên gia thôi miên Elizabeth (Rosario Dawson) giúp đỡ tìm lại ký ức của Simon. Những cuộc thôi miên, những ký ức rời rạc được chắp nối cùng những diễn biến phức tạp của phim khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…

Nếu nhân vật Simon là ngọn nguồn của mọi chuyện, Franck và băng cướp là chất xúc tác thì nhà thôi miên Elizabeth chính là nhân tố quyết định để tháo gỡ những khúc mắc. Bởi Elizabeth và Simon đã có một thời yêu đương mặn nồng, nhưng vì Simon ngày càng muốn độc chiếm cô và ghen tuông, đánh đập vô cớ, khiến cô phải thôi miên anh quên đi chuyện tình cảm của họ. Ký ức của Simon đã được đánh thức bằng cú đánh của Franck, khiến anh có những hành động mất kiểm soát, gây nên tội ác, rồi sau đó, một lần nữa anh không còn nhớ gì. Khi Elizabeth giúp Simon nhớ lại tất cả, cô không thể ngờ mọi chuyện ngày càng tệ hơn để rồi dù đau lòng, cô phải kết thúc mọi chuyện trong bi kịch.

Những cảnh phim đan xen giữa hiện tại và ký ức của những kẻ bị thôi miên, những hành động, cảm xúc khó hiểu của các nhân vật tạo nên một mê cung phức tạp, đòi hỏi người xem phải tập trung cao độ để xâu chuỗi chúng lại, dần dần tìm được lời giải ở cuối phim. Do đó, phim là một sự thử thách đối với tính kiên nhẫn và sự tỉnh táo của người xem. Bù lại, diễn xuất ăn ý của bộ ba diễn viên James McAvoy, Rosario Dawson và Vincent Cassel cùng sự đầu tư bài bản, chỉn chu về âm nhạc, hình ảnh, mạch phim liên tục, nhiều tình tiết bất ngờ..., phim đã lôi cuốn khán giả vào một cuộc phiêu lưu trí óc đầy kịch tính, hấp dẫn. Bên cạnh đó, “Trance” còn truyền tải thông điệp: trong bất kỳ một mối quan hệ nào, để có thể đánh giá chính xác về ai đó nên nhìn nhận thật thận trọng và tỉnh táo. Bởi không ai hoàn hảo cả, nhưng cũng chẳng ai hoàn toàn là kẻ xấu.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết