23/04/2014 - 14:28

“Tình người xứ hoa”- Bình và rượu đều cũ

Tuấn (Lê Lương Dương, thứ hai từ trái sang) trở về Đà Lạt sinh sống sau những tháng ngày lập nghiệp ở Sài Gòn.

"Tình người xứ hoa" nói về tinh thần đấu tranh và sức sáng tạo của những người trẻ trong việc giữ đất, phát triển làng nghề của quê hương. Nhưng phim khiến người xem hụt hẫng vì rơi vào lối mòn của phim về đề tài giới trẻ lập nghiệp.
Phim dài 36 tập, do hãng TFS sản xuất, phát lúc 17 giờ 30 phút, từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần, trên HTV7.

Gia đình ông Huỳnh và ông Nghị vốn là những người đầu tiên lên Đà Lạt xây dựng làng hoa Bắc Hà. Tuấn (Lê Lương Dương), cháu ông Huỳnh và Phượng (Huỳnh My Băng), cháu ông Nghị, yêu nhau và được gia đình hai bên định hôn ước. Với năng lực được đào tạo từ trường đại học và kinh nghiệm phong phú, Tuấn được công ty bất động sản Thái Dương ở thành phố Hồ Chí Minh mời về làm giám đốc điều hành. Anh rời quê về phố lập nghiệp.

Tuấn được công ty giao trọng trách phải giành cho được dự án đô thị Hoa Hồng tại quê nhà, đối đầu trực tiếp với công ty bất động sản Nhật Nam, do Tám Sài Gòn (Thương Tín) làm giám đốc. Tám Sài Gòn đang móc nối với một số cán bộ biến chất ở các sở, ngành để ăn chia các dự án quy hoạch, trong đó có dự án Hoa Hồng.

Dự án Hoa Hồng gặp phải sự phản ứng gay gắt của người dân Đà Lạt vì giải tỏa gần 200 ha đất trồng hoa của làng hoa truyền thống. Phản đối kịch liệt nhất là cụ Huỳnh, cụ Nghị. Còn Tuấn trong cuộc đấu trí với Tám Sài Gòn cũng dần "nhúng chàm" và bị đàn em của Tám Sài Gòn đánh chết đi sống lại; còn Huy (Lê Thanh Hải), em trai Tuấn, chỉ biết ăn chơi, bài bạc, nhanh chóng trở thành con nợ của Tám Sài Gòn.

"Tình người xứ hoa" phản ánh những bất cập trong quá trình đô thị hóa, chủ yếu do những kẻ tha hóa gây nên; ngợi ca những con người không màng lợi riêng, đấu tranh với cái xấu để giữ làng nghề. Đề tài và cách khai thác không có gì mới, đã vậy nội dung phim còn nặng tính giáo điều, thiếu thực tế, nhiều tình huống rời rạc, khó hiểu. Người xem thấy rõ các nhân vật "nói một đằng làm một nẻo". Tuấn phân vân lựa chọn nơi lập nghiệp, lúc nào cũng nói muốn phục vụ cho quê hương nhưng cuối cùng lại chọn nơi khác. Tuấn biết dự án Hoa Hồng sẽ phá vỡ làng hoa, nơi anh và ông mình muốn giữ gìn những giá trị truyền thống nhưng vẫn cố giành dự án bằng những cách làm mờ ám. Nhân vật nữ chính trong phim thì loay hoay với chuyện tình ẩm ương của mình: vì lời nói bóng gió của Huy mà Phượng nhanh chóng chia tay Tuấn dù hai người đã gắn bó thời gian dài. Để làm Tuấn tổn thương, Phượng vội vàng giới thiệu Hùng, một võ sư đang cảm mến cô là bạn trai mới nhưng sau đó lại phủ nhận và cho rằng Tuấn hiểu lầm, không nghe cô giải thích…

Kết cấu phim rời rạc, thay vì tập trung vào vấn đề chính phản ánh đời sống, việc giữ gìn làng hoa truyền thống, thì lan man vào các tuyến nhân vật phụ như việc xây dựng võ đường từ thiện của Hùng với Phượng, trong khi làng hoa nổi tiếng chỉ xuất hiện thấp thoáng trong vài cảnh quay, điểm sơ qua lời kể của các nhân vật.

Điểm sáng duy nhất của phim là diễn xuất của Thương Tín trong vai phản diện Tám Sài Gòn. Tuy nhiên, chỉ một mình anh thì không thể cứu nổi bộ phim có kịch bản tệ, thoại như kịch, dàn dựng cũ và diễn xuất sống sượng.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết