18/01/2015 - 15:37

Album “Minh Thu hát Phó Đức Phương”

“Tình muộn” có hậu

Tại buổi ra mắt album “Minh Thu hát Phó Đức Phương”, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã gọi ca sĩ Minh Thu – một cái tên còn khá mới trong làng nhạc Việt – là “người tình âm nhạc” của ông. Giọng ca Minh Thu đã giúp các ca khúc vốn phiêu linh, huyễn hoặc của Phó Đức Phương trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Dẫu là “tình muộn” nhưng album là một sự kết hợp mới mẻ và thành công.

Ca sĩ Minh Thu và nhạc sĩ Phó Đức Phương trong một buổi ra mắt album.Ảnh: motthegioi.vn 

Thạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, ông ấn tượng với giọng ca Minh Thu khi cô hát ca khúc “Bài ca thần chim Lạc” của ông tại Festival Huế 2014 và ông đã mặc định sẽ có một album chung. Thế là “Minh Thu hát Phó Đức Phương” ra đời.

Album gồm 9 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương như: “Hồ trên núi”, “Huyền thoại Hồ Núi Cốc”, “Không thể và có thể”, “Chảy đi sông ơi”, “Trên đỉnh phù vân”... Đây cũng là những ca khúc đã gắn liền với các giọng ca nữ nổi danh của làng nhạc Việt: Thanh Lam, Mỹ Linh, Anh Thơ… Tuy nhiên, Minh Thu đã mang đến cho người nghe những giai điệu khác lạ bởi cách hòa âm phối khí mới mẻ và cách hát trẻ trung, tiết tấu nhanh, mạnh.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Phó Đức Phương chấp nhận các sáng tác của mình được “thay da đổi thịt” nhiều đến vậy bởi ông nổi tiếng kỹ tính và nâng niu từng nốt nhạc trong ca khúc. Những giai điệu huyễn hoặc, da diết trong nhạc Phó Đức Phương được phối theo nhiều phong cách: NewAge, Rock Ballad, Dance… Tuy nhiên, “chất nhạc” Phó Đức Phương vẫn còn khá đậm đặc với dàn nhạc dân tộc, đặc biệt là tiếng trống hội và đàn tranh đặc trưng. Thật thú vị khi nghe ca khúc “Trên đỉnh phù vân” phối lại với sự hòa quyện của tiếng sáo trúc, nguyệt cầm và độc huyền cầm. Những ca khúc nhạc nhẹ như “Bên dòng sông Cái”, “Dòng sông ký ức” trở nên lạ lẫm với phong cách nhạc NewAge khi đan xen tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tiếng gió reo. Nhưng có lẽ, ca khúc thành công nhất trong album là “Không thể và có thể” được Minh Thu hát theo phong cách rock-ballad. Không còn là sự khắc khoải, day dứt thường thấy mà thay vào đó là sự “nổi loạn”, khát khao trong giọng hát và giai điệu: “Thời gian đã ra đi đâu thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn. Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi…”.

Giọng hát trong trẻo, bay bổng của Minh Thu phù hợp với nhạc Phó Đức Phương. Những giai điệu khi đẩy lên cao trào lúc lại trầm lắng của ông được cô chuyển tải trọn vẹn. Đặc biệt, cách đưa hơi ở những quãng rộng của Minh Thu kỹ thuật, tình cảm.

Thật ra, Minh Thu đã theo nghiệp ca hát gần 15 năm, hiện là ca sĩ của Nhà hát Ca - Múa - Nhạc Thăng Long. Chỉ đến khi “Minh Thu hát Phó Đức Phương” ra đời, người yêu nhạc cảm giác như cô đã tìm đúng dòng nhạc để hát; ngược lại, nhạc Phó Đức Phương đã tìm được tri âm. Đó là sự thăng hoa trong âm nhạc đầy ngẫu hứng, dẫu có muộn màng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết