17/11/2014 - 19:54

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI

“Tiểu Monet”

Iris Grace và một trong những tác phẩm của cô bé. 

Cuộc sống của Iris Grace (5 tuổi) tưởng chừng bế tắc với căn bệnh tự kỷ bẩm sinh khá nặng. Cô bé không có khả năng giao tiếp cho đến khi tìm thấy niềm vui với hội họa. Những bức tranh của em được bố cục hài hòa, tuyệt đẹp tựa như phong cách của bậc thầy Claude Monet. Đó chính là lý do Iris Grace được gọi là “tiểu Monet”.

Vẻ ngoài Iris Grace rất xinh xắn, đáng yêu, trông có vẻ rất lanh lợi, khiến người khác khó thể ngờ cô bé mắc chứng bệnh tự kỷ bẩm sinh từ lúc lên 2 tuổi. Iris Grace không thể giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ. Cô bé không nói, không biết cách biểu đạt cảm xúc. Ba mẹ Iris Grace đã tìm mọi cách chạy chữa để con gái có thể hòa nhập với cuộc sống. Nhưng, dường như mọi thứ đều không có kết quả cho đến khi bà Arabella Carter- Johnson, mẹ Iris Grace, nhận ra cô bé có phản ứng với màu vẽ : “Lần đầu tôi nhận ra tác động của hội họa đến con gái là khi tôi cố gắng thực hiện bài tập Join attention (phương pháp trị liệu người lớn và trẻ em cùng tập trung về một sự việc, sự vật) với bé. Tôi hay vẽ hình người đơn giản và dựng lên những câu chuyện, con bé cười và đẩy tay tôi để thúc tôi vẽ tiếp”. Từ đó, Iris Grace làm quen với cọ vẽ và màu nước. Những bức vẽ ban đầu có vẻ đơn giản nhưng dần dần hình thành phong cách rất đặc biệt. Iris Grace phối màu rất hài hòa, bố cục rất chặt chẽ như người am hiểu về kỹ thuật hội họa. Iris Grace yêu thiên nhiên và điều đó thể hiện rất rõ trong tranh vẽ của em về hoa cỏ, dòng suối…đặc biệt là mèo Thula – người bạn thân thiết lúc nào cũng ở bên cạnh Iris Grace. Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là sự tinh khôi được thể hiện trong nét vẽ, giúp người xem cảm nhận những chuyển động của thiên nhiên, mọi vật.

Tác phẩm của Iris Grace được bà Arabella Carter-Johnson đưa lên mạng và trở thành hiện tượng. “Có không ít người liên tưởng đến tranh Monet bởi phong cách ấn tượng mà Iris đã thể hiện trong tranh của cháu. Nhiều họa sĩ, nhà kinh doanh tranh và các phòng tranh đã liên hệ với chúng tôi, tất cả đều ca ngợi những bức tranh thật đáng yêu của cháu” - bà Arabella Carter- Johnson cho biết. Giới kinh doanh và sưu tập tác phẩm nghệ thuật, chủ nhân các gallery ở khắp châu Âu, châu Mỹ và châu Á mau chóng tìm đến nhà Iris Grace. Nhiều bức tranh của Iris Grace được mua với giá hàng ngàn bảng Anh. Số tiền thu được từ việc bán tranh, gia đình sẽ sử dụng vào việc điều trị bệnh tự kỷ cho bé, mua sắm dụng cụ và màu cho Iris tiếp tục sáng tác; đồng thời hỗ trợ hoạt động của một câu lạc bộ trợ giúp trẻ tự kỷ, sinh hoạt vào mỗi cuối tuần tại Leicestershire - quê hương Iris Grace.

Vẽ tranh không chỉ giúp Iris Grace thỏa mãn niềm đam mê, bộc lộ cảm xúc mà còn giúp căn bệnh tự kỷ của cô bé chuyển biến tích cực. Iris Grace đã biết vui đùa với ba mẹ, bập bẹ nói được và sự giao tiếp của cô bé với thế giới dần bắt đầu mở rộng hơn.

ÁI LAM (Tổng hợp từ independent, dailymail)

Chia sẻ bài viết