Bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật trong chiến tranh là đề tài khá mới trên phim ảnh. Đạo diễn George Clooney cùng ê kip sản xuất đã mang đến cho người xem một tác phẩm hoàn chỉnh về đề tài này qua bộ phim “The Monuments Men”, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robert Edsel.
Phim phát sóng lúc 20 giờ, thứ bảy ngày 20-12-2014 trên kênh Star Movies.
 |
|
Nhóm “The Monuments Men” bàn luận kế hoạch. |
Bối cảnh phim được đặt vào Chiến tranh thế giới thứ 2, khi quân Đồng minh chiếm ưu thế và ngày tàn của đế chế Hitler sắp đến. Để bảo vệ những tác phẩm văn hóa nghệ thuật của thế giới khỏi sự hủy diệt của chiến tranh và Đức quốc xã, Mỹ thành lập một đội quân đặc biệt với tên gọi “The Monuments Men” (Những người bảo vệ di sản). Đội có 7 người gồm những nhà sử học, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, họa sĩ
với tuổi đời đa số là trung niên. Chỉ qua một khóa huấn luyện cơ bản trong quân đội, “The Monuments Men” dưới sự chỉ huy của Giáo sư Stokes bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên được chia thành những nhóm nhỏ từ 2-3 người, đi đến các nước đang là điểm nóng của chiến sự để bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật và truy tìm những thứ đã bị quân Đức đánh cắp. Họ phải chạy đua với thời gian, trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm và cả những mất mát, hy sinh để hoàn thành sứ mệnh của mình.
“The Monuments Men” thuộc dòng phim lịch sử nên khá kén khán giả. Nội dung phim dựa trên câu chuyện có thật, ít tình tiết hư cấu, mạch phim chậm, không nhiều cao trào, kịch tính nên nếu không kiên nhẫn, người xem dễ bỏ cuộc. Ngược lại, bộ phim sẽ giúp người xem hiểu được sự vô giá của lịch sử, văn hóa, di sản đối với một quốc gia và cả nhân loại.
Không có cảnh chiến trường khốc liệt nhưng phim thể hiện sự dữ dội, mất mát của chiến tranh bằng những trường đoạn ấn tượng. Đó là lúc trước khi quân Đức rút đi đã tiêu hủy hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật mà chúng đã cố công chiếm đoạt, cất giữ; là sự hy sinh của Dolnald Jeffries khi cố bảo vệ bức tượng “Madona and child” của Michelangelo ở nhà thờ Bruges (Pháp); là cái chết đau lòng của Jean Claude; là sự cô đơn, là nỗi nhớ nhà của những người lính trong đêm Giáng sinh
Trước những mất mát và hiểm nguy, tinh thần đồng đội và xả thân vì nghệ thuật của nhóm “The Monuments Men” được phát huy. Khi lên đường làm nhiệm vụ, không ít thành viên đã từng băn khoăn liệu những tác phẩm nghệ thuật có quí giá bằng mạng sống của con người để họ phải liều mình bảo vệ? Nhưng khi ôm xác đồng đội trong tay, khi tìm được những kho tác phẩm bị đánh cắp, tất cả đều hiểu rằng, sự hy sinh của họ là xứng đáng.
Bên cạnh những khoảng lặng, những giây phút xúc động, phim còn có những tình huống hài, đem lại tiếng cười ý nghĩa và thú vị. Đó là sự lóng ngóng, vụng về của các thành viên nhóm “The Monuments Men” khi đối đầu với quân địch, khi cài đặt và tháo gỡ bom mìn. Trên hết là nụ cười hạnh phúc sau những nỗ lực không ngừng, nhóm “The Monuments Men” đã thu hồi và trao trả trên 5 triệu tác phẩm nghệ thuật, cổ vật
về với các quốc gia, bảo tàng, chủ sở hữu; góp phần gìn giữ những kiệt tác văn hóa của nhân loại.
CÁT ĐẰNG