13/03/2015 - 20:19

“Sơn đẹp trai” – đúng chất hài nhảm

“Sơn đẹp trai” – phim hài của đạo diễn Trương Quang Thịnh – đạt doanh thu 12 tỉ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu trên toàn quốc. Cùng với dàn diễn viên “hot” như: ca sĩ Bằng Kiều, Hoa khôi áo dài 2014 Lan Khuê, Trường Giang, Kiều Minh Tuấn… phim đủ sức thu hút khán giả đến rạp vì tò mò. Thế nhưng xem xong, khán giả không chỉ thất vọng mà còn hoang mang…

Phim đang chiếu tại Cụm rạp Lotte Cinema Cần Thơ (Tầng 1, Siêu thị Big C).

 Diễn xuất của Trường Giang và các diễn viên nhí là điểm sáng hiếm hoi của phim.

Mở đầu phim ấn tượng với cảnh hai băng nhóm giang hồ đấu với nhau trong tòa lâu đài chỉ vì một người đẹp. Cuối cùng, với tài đánh bài thần sầu và mưu trí, đại ca Sơn “đẹp trai” (Bằng Kiều) đã cứu được ca sĩ Trang Nhi (Lan Khuê) một cách ngoạn mục… Thế nhưng, tất cả chỉ là mơ tưởng của một đại ca giang hồ tép riu. Từ đây, chân dung Sơn đẹp trai thật sự hiện ra: lùn, xấu, đánh bài luôn thua sạch túi nhưng rất mồm mép, khôn lỏi và đào hoa. Dưới trướng Sơn có 3 đàn em chuyên đi lừa đảo, móc túi, trộm cắp. Một lần, do chạy trốn sự truy đuổi của một băng đảng khét tiếng vì nợ nần, Sơn bị xe của ca sĩ Trang Nhi tông suýt mất mạng. Vốn si mê Trang Nhi từ lâu nên khi phát hiện băng đảng ấy đang có ý đồ đen tối làm hại cô ca sĩ, Sơn tìm cách giúp Trang Nhi…

Mô típ phim là chuyện tình kẻ lang thang và tiểu thư xinh đẹp, làm theo phong cách phóng đại sự việc và lố lăng hóa. Tuy nhiên, kịch bản hời hợt, thiếu logic và đầy sạn đã khiến phim trở nên nửa vời và hoàn toàn thiếu thuyết phục. Xem đến nửa phim, khán giả sốt ruột vì không biết phim đang nói cái gì với những tình tiết nhộn nhạo và tình huống gây cười dễ dãi, gượng ép. Kịch tính và bất ngờ được dồn vào nửa phần sau nhưng cũng không cứu vãn được cả bộ phim vốn nghèo nàn ý tưởng và vô số những điều phi lý. Làm sao tin nổi khi Sơn bị xe hơi tông văng lên trời và lăn lông lốc trên đường đến nỗi đàn em đem ra nghĩa địa định chôn thì bỗng dưng tỉnh dậy bình thường như không có gì xảy ra. Tình huống Sơn phát hiện âm mưu của băng đảng xã hội đen, chạy đến nhà Trang Nhi giúp cô trốn thoát, rồi Trang Nhi gài bẫy bọn giang hồ cho công an bắt và quay lại tìm Sơn để tỏ tình được dẫn dắt thô vụng, khiên cưỡng, khiến người xem ngạc nhiên, hụt hẫng.

Đã vậy, các nhân vật cứ vô tư nói bậy, chửi thề mọi lúc, mọi nơi. Cảnh nóng và yếu tố đồng tính xuất hiện với mật độ khá dày, phản cảm. Khán giả nhiều khi giật mình vì các nhân vật tát vào mặt nhau như cơm bữa. Ca sĩ Trang Nhi nổi tiếng, xinh đẹp, học thức cao lại hung dữ và cư xử thô lỗ như một ả giang hồ làm người xem nhiều phen chưng hửng.

Phim hội tụ những tên tuổi ở mọi lĩnh vực, từ hoa khôi, ca sĩ đến diễn viên hài có tiếng nhưng diễn xuất của họ bị nhạt nhòa trong một kịch bản lỏng lẻo. Bằng Kiều không đủ sức lột tả thần thái và bản lĩnh của nhân vật chính. Vai ca sĩ Trang Nhi dường như là một lựa chọn sai lầm của Hoa khôi Lan Khuê bởi cô không làm nổi bật được nhân vật mà ngược lại nhân vật này sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của cô trong lòng khán giả. Kiều Minh Tuấn vốn thể hiện cái hài rất duyên trong vai gã y tá vụng về trong phim “Scandal: Hào quang trở lại”, nhưng ở “Sơn đẹp trai”, anh lại không phát huy được sở trường của mình khi đóng vai kẻ giang hồ ngớ ngẩn. Ca sĩ Đinh Huy – một cái tên gần đây gây sự chú ý cho người yêu nhạc với ngoại hình và phong cách gây cười đặc trưng - cũng chìm nghỉm trong vai đại ca giang hồ “bóng lộ”. May mắn là phim có Trường Giang và hai diễn viên nhí trong vai đàn em của Sơn đẹp trai. Bộ ba này tung hứng ăn ý và tạo được tiếng cười thoải mái cho khán giả. Nhất là Trường Giang vẫn giữ được duyên hài với lối diễn tự nhiên và có phần tưng tửng. Điểm sáng hiếm hoi của phim chính là những cảnh quay đẹp và trau chuốt, nhạc phim khá hay.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết