12/04/2015 - 09:03

“Rối như canh hẹ”!

"Hòa âm ánh sáng” là chương trình ca nhạc do VTV và Cát Tiên Sa sản xuất, mua bản quyền từ chương trình “The Remix” của hãng Global Agency (Thổ Nhĩ Kỳ). “The Remix” được nhiều nước trên thế giới như: Nga, Pháp... mua bản quyền và sản xuất thành công. Tuy nhiên đến phiên bản Việt Nam, chương trình trở nên lộn xộn, “rối như canh hẹ”.

Theo quy định, các đội dự thi gồm sự phối hợp của nhà sản xuất âm nhạc, một DJ (người chỉnh nhạc) và ca sĩ sẽ tranh tài qua từng đêm thi với những chủ đề khác nhau. Các ca sĩ Việt tham gia “Hòa âm ánh sáng” mùa đầu tiên gồm: Đông Nhi, Tóc Tiên, Pha Lê, Giang Hồng Ngọc, Isaac, Hoàng Tôn, Sơn Tùng M-TP...

Ban tổ chức tạo ấn tượng xấu từ đầu khi thông báo ca sĩ Hoàng Thùy Linh sẽ tham gia nhưng khi lên sóng, ca sĩ Bảo Anh lại là người “đóng thế” trong khi nhà đài không lời giải thích. Đêm ra mắt không chuẩn bị chu đáo, âm thanh bị lỗi; cũng vì vậy mà khi ca sĩ Bảo Anh hát, tay cô hạ micro xuống nhưng giọng hát vẫn cất lên! Mọi người mới vỡ òa là cô… hát nhép. Liên tục các đêm thi sau đó, kỹ thuật âm thanh quá tệ, người xem truyền hình chỉ nghe được phần âm nhạc, giọng ca sĩ lọt thỏm giữa âm thanh và ánh sáng.

Sơn Tùng sau khi tạo dấu ấn ở “Hòa âm ánh sáng” liền xin rút lui! Ảnh: danviet.vn 

Ấn tượng xấu khác là việc các ca sĩ thí sinh tùy hứng dừng cuộc chơi, bất chấp kỷ luật. Sau khi bỏ buổi tổng duyệt vào giờ chót, Sơn Tùng xin rút lui vì lý do sức khỏe (nhưng sau đó anh lại xuất hiện hát ở quán bar). Ca sĩ Hoàng Tôn sau hai buổi thi cũng “bặt tăm”, xin thôi không tham gia để… dự thi cuộc thi “Tuyệt đỉnh tranh tài”! Đáng nói đây là hai ca sĩ đang ở thế “thượng phong” của chương trình. Ai sẽ trả công bằng cho người hâm mộ và nhất là đã bỏ tiền nhắn tin bầu chọn cho họ gần 2 tháng qua?

Sự tùy tiện của ban tổ chức còn nằm ở chỗ thay đổi thể lệ cuộc thi xoành xoạch, bất chấp luật của phiên bản gốc. Theo luật chơi mà ban tổ chức công bố ban đầu, sau vài tuần biểu diễn ra mắt, “Hòa âm ánh sáng” sẽ loại dần theo từng tuần. Tuy nhiên, sau khi đội của ca sĩ Pha Lê bị loại ở tuần thứ tư, không có ca sĩ nào bị loại ở tuần thứ năm mà không có lý do. Đến tuần thứ sáu, MC Nguyên Khang thông báo đơn giản: Chương trình sẽ không loại dần nữa. Chính quyết định này đã vấp phải phản đối của ca sĩ Pha Lê bởi sự “trẻ con” của ban tổ chức.

Nghi án “dàn xếp kết quả” càng khiến người xem ngao ngán về cuộc thi vốn dĩ rất hấp dẫn này. Ai cũng dễ nhận thấy mỗi khi ca sĩ Tóc Tiên và Sơn Tùng M-TP xuất hiện đều rạng rỡ, lộng lẫy hơn hẳn các ca sĩ khác. Âm thanh, ánh sáng hỗ trợ cho phần thi của họ cũng trau chuốt hơn. Phải chăng vì cả hai đang là đại diện thương hiệu cho nhà tài trợ chính của chương trình?

Tạm dừng cấp phép chương trình VTV liên kết với Cát Tiên Sa và BHD

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định tạm thời dừng cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết cho Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD) và Công ty TNHH Quảng cáo, Tư vấn và Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa do để xảy ra nhiều sai phạm, tạo dư luận không tốt.

Và, lối sính ngoại nửa mùa trong “Hòa âm ánh sáng” khiến người xem phì cười. Chàng dẫn chương trình cứ đếm bằng tiếng Anh và “phán” liên tục: “Anh sẽ là người nằm trong tim (team - PV) của nữ ca sĩ…”, “Một “tim” nữa nằm trong ca sĩ…”. Những từ dễ nói, dễ hiểu như: “đội”, “nhóm”, sao anh chàng không dùng mà tự “làm khó” mình và người xem. Khó chịu nhất là những câu nói “nửa nạc nửa mỡ kiểu”: “Cái “feeling” ngày càng “up” lên”! Chỉ cần nói “dâng trào cảm xúc” thôi đã đủ hay và giữ tiếng Việt trong sáng!

Trong “nồi canh hẹ” “Hòa âm ánh sáng” đầy rối rắm này, dường như chỉ có người xem là chịu thiệt vì bỏ thời gian, tiền bạc và nhận về sự thiếu tôn trọng!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết