27/03/2008 - 10:26

“Nhật ký công chúa” - Sách hay cho tuổi mới lớn

“Nhật ký công chúa” (NXB Trẻ và báo Hoa Học Trò hợp tác dịch và xuất bản, vừa ra mắt tập 3) đang là quyển sách “gối đầu giường” của rất nhiều bạn đọc tuổi mới lớn. Tác phẩm nhiều tập này của cây bút nữ người Mỹ Meg Cabot đang chinh phục tuổi học trò bằng ngôn ngữ giản dị và sự hồn nhiên, trong sáng, cách sống đầy trách nhiệm của Mia – nhân vật chính trong truyện.

Đọc “Nhật ký công chúa” độc giả thường xuyên bật cười vì văn phong hài hước, hóm hỉnh, pha một chút lãng mạn, nhẹ nhàng được sử dụng khéo léo, tự nhiên trong tác phẩm. Những vấn đề mà Mia cho rằng “rất trầm trọng” và “chiếm hết tâm trí” của cô bé có vẻ không có gì quá to tát với người lớn, nhưng với rất nhiều cậu bé - cô bé tuổi học trò, đó “thực sự là vấn đề”: sự kém cỏi của Mia trong môn đại số, mái tóc xù không cách gì vuốt thẳng được, sự tự ti của Mia về chiều cao 1,8 mét, thân hình gầy gò “trước sau như một”, bàn chân dài quá khổ... Trong mắt các bạn học sinh cùng trường tư thục Albert Einstein, Mia là một học sinh “có mặt cũng được mà không có cũng không sao” vì cô bé không có tài năng hay năng khiếu gì nổi bật. Trong khi đó, như đối nghịch lại với cô bé lại là bạn thân của Mia, Lilly Moscovitz, một trong những học sinh có chỉ số IQ và thành tích học tập đứng đầu trường. Lilly còn tham gia câu lạc bộ phóng viên điều tra, có riêng một chương trình trên truyền hình cáp mang tên “Lilly chỉ nói lên sự thật”.

Mia sống với mẹ và chú mèo Louie Mập trong một căn hộ nhỏ. Mẹ của Mia là một họa sĩ tự do, cuộc sống khá phóng khoáng, bấp bênh. Mia luôn tưởng rằng mình là con ngoài giá thú của một chính trị gia. Thế giới của Mia bị đảo lộn hoàn toàn khi bố của cô bé phát hiện ông không thể có con được nữa và tiết lộ cho Mia một sự thật: ông chính là Hoàng tử của đất nước Genovia và Mia là người thừa kế duy nhất. Mia quyết định không nói với ai về thân phận thực sự của mình, kể cả với Lilly, bởi cô bé cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi nay được nhặt lại một cách bất đắc dĩ. Bí mật này khiến cuộc sống của Mia thêm nhiều rắc rối, tình bạn giữa Lilly và Mia cũng chịu nhiều thử thách...

“Nhật ký công chúa” là câu chuyện hoang đường, phảng phất một chút mộng mơ, lãng mạn phù hợp với tuổi mới lớn – nhưng chinh phục bạn đọc bởi nhiều tình tiết sống động và đời thường của “nàng công chúa Mia”. Qua sách, người đọc cảm nhận được Mia tuy rất ghét môn đại số, nhưng vẫn cố gắng hết khả năng để học môn này vì cần cho việc làm trong tương lai. Mia không nổi bật ở trường, nhưng vẫn được bạn bè yêu mến vì tính thẳng thắn, chân thật và dám góp ý những điều chưa đẹp thường diễn ra ở các buổi học năng khiếu. Mia luôn quan tâm chăm sóc mẹ của mình, bằng việc giúp mẹ đi chợ với danh sách những thứ cần mua có lợi cho sức khỏe của mẹ. Cô bé ước ao được nổi tiếng như Lilly, nhưng không ganh tỵ với bạn mà hăng hái giúp Lilly thực hiện các chương trình của mình... Mia là một cô bé mới lớn bình thường, nhưng rất đáng yêu với những ưu điểm và nhược điểm riêng, giống như hầu hết cô bé – cậu bé tuổi học trò trong cuộc sống thật.

Ngay từ khi xuất hiện, “Nhật ký công chúa” đã liên tiếp đứng trong danh sách “Sách thiếu nhi bán chạy nhất” của Thời báo New York (Mỹ) suốt 38 tuần, đã được phát hành ở 37 nước với 5 triệu bản, được Hollywood dựng thành phim mang tên “Nhật ký công chúa” và “Đám cưới hoàng gia”. Và việc quyển sách này không chỉ chinh phục độc giả tuổi học trò mà còn có cả nhiều người lớn ở Việt Nam cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

• XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết