05/04/2014 - 08:44

“Ngũ cung” vào trường học

Cuối tuần rồi, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình trình diễn và ra mắt CLB Đờn ca tài tử (ĐCTT) của trường. Không có những bản nhạc trẻ, không có ca sĩ nổi tiếng, nhưng Hội trường Lớn của Trường Đại học Cần Thơ không còn một chỗ trống. Các sinh viên đến để thưởng thức vẻ đẹp của “Hò, xự, xang, xê, cống” với những bài bản tài tử, câu vọng cổ do sinh viên, giảng viên và nghệ nhân đến từ Cần Thơ, Vĩnh Long trình diễn. Những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các khán giả sinh viên cho thấy sức hút của ĐCTT với thế hệ “9X”.

Thầy Hà Thanh Toàn và cô Nguyễn Thị Mỹ Liêm (thứ 2 và thứ 3, từ phải qua) đã truyền
tình yêu ĐCTT cho sinh viên trong buổi giao lưu, ra mắt CLB ĐCTT Trường Đại học Cần Thơ. 

Trong phần giao lưu với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, hội trường trở nên sôi động với những cánh tay giơ lên “xin hỏi” dày đặc. Phó Giáo sư Liêm – người tâm huyết truyền dạy âm nhạc dân tộc cho giới trẻ - xúc động khi nghe những câu hỏi như: “Xin cô cho em hỏi quá trình hình thành từ bản “Dạ cổ hoài lang” nhịp đôi đến vọng cổ nhịp 32?”; “Cô có thể giải thích thế nào là dây kép, dây đào, dây xề, dây ngân giang?”… “Những câu hỏi này chứng tỏ người hỏi có hiểu biết và tấm lòng với ĐCTT” – Phó Giáo sư Liêm chia sẻ.

“Điểm nhấn” của buổi giao lưu có lẽ là câu hỏi của một sinh viên: “Cô suy nghĩ như thế nào về sức sống của ĐCTT hiện tại và làm thế nào để đưa ĐCTT đến với giới trẻ?”. Phó Giáo sư Liêm cho rằng, ĐCTT đang có sức sống mạnh sẽ trong đời sống Nam bộ. Việc đưa ĐCTT, cổ nhạc Nam bộ đến với giới trẻ có vai trò quan trọng của truyền thông, sự giáo dục trong nhà trường bởi có hiểu thì mới yêu, có yêu thì mới ra sức giữ gìn! Và lời nhắn nhủ mỗi sinh viên hãy là một “tài tử”, “nghệ nhân” vun đắp cho ĐCTT của Phó Giáo sư được khán giả đồng tình.

CLB ĐCTT là một trong những nỗ lực của Trường Đại học Cần Thơ nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Bước đầu thành lập, CLB quy tụ các cán bộ và sinh viên được tuyển chọn từ các cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức hằng năm. CLB sinh hoạt định kỳ hằng tuần với sự hướng dẫn, tập luyện của giảng viên các trường văn hóa nghệ thuật, nghệ nhân ĐCTT.

Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị thứ 2, sau Trường Đại học Bạc Liêu, thành lập CLB ĐCTT. Việc đưa ĐCTT vào trường học là một việc làm hay, nhằm truyền tình yêu loại hình nghệ thuật này đến giới trẻ. Đầu năm 2014, TP Hồ Chí Minh đã thí điểm cách làm này trong một trường THPT và tạo được hiệu ứng tích cực. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cũng cho biết: “Sắp tới, ngành giáo dục và ngành văn hóa sẽ phối hợp thành lập các CLB ĐCTT; viết giáo trình, chương trình giảng dạy, triển khai trong một số trường THCS và THPT của tỉnh”. Những nỗ lực này cũng nhằm hiện thực hóa một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động quốc gia bảo vệ nghệ thuật ĐCTT (2014-2020) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố: “Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trong các gia đình, các nhà trường, câu lạc bộ và cộng đồng...”.

Kinh nghiệm cho thấy, nếu chương trình ĐCTT trong học đường được kết cấu gần gũi, dễ hiểu theo kiểu “mắt thấy, tai nghe, tay sờ” thì học sinh sẽ dễ tiếp nhận. Đặc biệt, chương trình tương tác giữa người học và người truyền dạy như cách làm của Trường Đại học Cần Thơ vừa qua rất hay, khơi dậy sự hào hứng, chủ động trong tri nhận của học sinh, sinh viên. Nếu làm tốt điều này, ĐCTT sẽ được lưu truyền hiệu quả, bền bỉ trong tương lai bởi chúng ta gieo tình yêu nghệ thuật dân tộc vào thế hệ trẻ ngay từ trên ghế nhà trường.

Tham dự trong đêm ra mắt CLB ĐCTT, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đã “cầm lòng không đậu”, ca tặng sinh viên của mình hai câu vọng cổ để tạo sự đồng điệu. Tình yêu và sự tâm huyết của vị Hiệu trưởng chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho hàng ngàn sinh viên…

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết