 |
|
Ông lão giữ cồn kể cho thế hệ trẻ về một câu chuyện đầy bi hùng ở xứ cồn. |
Lâu nay, nhắc đến Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung, người ta nghĩ ngay đến những câu vọng cổ, bài bản tài tử mượt mà. Bởi thế, vở nhạc kịch (opera) “Người giữ cồn” được trình diễn tối 13-9 tại Nhà hát Tây Đô, với hình ảnh những chàng trai, cô gái Cần Thơ trong bộ bà ba, hát vọng cổ ở chợ nổi, đã mang đến cho khán giả cảm giác thích thú, cuốn hút.
Mở đầu câu chuyện là một buổi chiều trên cồn nhỏ của sông Hậu, những anh công nhân xây dựng cầu Cần Thơ và chàng trai, cô gái đất Tây Đô quây quần bên ông lão giữ cồn để nghe chuyện ngày tháng chiến đấu ác liệt trên mảnh đất này. Ngày ấy, cả ông và người yêu đều là những thanh niên chiến đấu quật cường để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng khi niềm vui đất nước giải phóng cận kề thì người vợ sắp cưới của ông đã hy sinh... Từ đó, ông tình nguyện ở lại cồn để trông coi mộ của người vợ chưa cưới và thắp đèn cho tàu bè qua lại. Hôm nay trên dòng sông Hậu thanh bình, chiếc cầu Cần Thơ mọc lên trên cồn đầy ký ức hào hùng. Kết thúc vở nhạc kịch là lời nhắn nhủ của ông lão giữ cồn: “Nhắn những ai đi trên cây cầu, hãy nhớ bao người con trung kiên đã ngã xuống”.
Câu chuyện tình yêu quê hương, đất nước được hình tượng hóa qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo, cảnh trí sân khấu... dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Phúc Hùng. Từng phân đoạn được thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế và xúc động. Điển hình như phân cảnh chàng trai ôm cô gái thoi thóp vì trúng đạn mà trên tay còn nắm chặt chiếc áo cưới vừa mới may xong được thể hiện trầm lắng, không có tiếng gào thét, sướt mướt, được cách điệu hào hùng, tạo hiệu ứng sân khấu. Việc tái hiện cảnh chợ nổi tấp nập, cảnh sinh hoạt trên sông Hậu, cũng là những điểm nhấn trong một thể loại nhạc kịch phương Tây.
Giáo sư, nhạc sĩ Ca Lê Thuần với vai trò viết nhạc cho vở nhạc kịch đã lột tả được thần thái câu chuyện và cả tính cách của người Cần Thơ. Âm nhạc trong vở nhạc kịch gần gũi, nhẹ nhàng. Việc mượn chất liệu âm nhạc dân gian Nam bộ, đặc biệt là chêm xen câu hò, câu vọng cổ đã mang đến một vở nhạc kịch “thuần Việt”. Phần âm nhạc tuyệt vời ấy được hàng trăm nhạc sĩ của dàn nhạc giao hưởng HBSO trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ tuổi Trần Nhật Minh.
Đảm nhận vai ông lão giữ cồn là nghệ sĩ Đoàn Thanh Minh giọng opera nam trầm hàng đầu của HSBO, hai nghệ sĩ Ngọc Tuyền - Phạm Trang vào vai đôi nam nữ thời trẻ. Không lời thoại, diễn xuất vừa phải, các nghệ sĩ đã toát lên cái thần nhân vật bằng chính giọng hát nội lực của mình.
|
Vở nhạc kịch “Người giữ cồn” do NSND Vũ Việt Cường cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Thế Hùng, nhạc sĩ Ca Lê Thuần viết nhạc. Lời ca trong vở nhạc kịch phỏng theo ý thơ của Nguyễn Bá trong “Sông Hậu âm vang về một bóng cầu”. Vở do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh (HSBO) dàn dựng và biểu diễn. |
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH