27/12/2014 - 16:15

“Mất mùa”?

Cuối năm là thời điểm các giải thưởng của làng giải trí Việt đã và đang chuẩn bị trao giải như Làn sóng xanh, Yan Vpop, Mai vàng, Giải thưởng âm nhạc trực tuyến Zing (Zing Music Awards - ZMA), Giải thưởng truyền hình HTV (HTV Awards), Bài hát yêu thích, Video Âm nhạc Việt, Tiin Vote Awards, POPS Awards… Tuy nhiên, các giải đều khá yên ắng, không nhiều sự kiện, gương mặt nổi bật.

Lễ trao giải Làn sóng xanh 2014 không tìm ra được nghệ sĩ nổi bật của năm. Ảnh: tiin.vn 

Giải thưởng Làn sóng xanh 2014 vừa trao giải đã không tìm ra chủ nhân hạng mục “Nghệ sĩ của năm”. Rất nhiều trong số 15 hạng mục thuộc các lĩnh vực ca nhạc, sân khấu, điện ảnh - truyền hình Giải Mai Vàng 2014, không đủ 5 ứng viên cho vòng bình chọn trước chung kết. Trong đó, hạng mục “Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ” và “Nam diễn viên sân khấu” chỉ có 3 ứng viên. Đây là trường hợp chưa từng có trong lịch sử 20 năm của Giải Mai Vàng. Bên cạnh đó, rất nhiều trường hợp nghệ sĩ được đề cử “kép”: ca sĩ Đức Tuấn với 2 hạng mục “Ca sĩ hát nhạc nhẹ” và “Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng”, nghệ sĩ Trấn Thành với “Nghệ sĩ hài” và “Người dẫn chương trình”; nghệ sĩ Việt Hương, ngoài hạng mục “Nghệ sĩ hài”, còn được đề cử hạng mục gây bất ngờ “Người dẫn chương trình”!

Việc thiếu vắng những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu trong năm 2014 là điều không khó đoán bởi năm qua, không có những chương trình, sản phẩm nổi bật, thực sự gây được tiếng vang. Bên cạnh đó, quy định nghệ sĩ “nói không” với “tai tiếng” của ban tổ chức đã gặp khó. Nhiều nghệ sĩ trẻ trông chờ vào giải thì đầy tai tiếng, còn những nghệ sĩ tâm huyết thì chán ngán bởi tính chất giải thưởng “vui cả làng”. Điển hình như ca sĩ Mỹ Tâm, Đan Trường… đều chủ động xin không tham gia ứng cử các giải thưởng.

Các giải thưởng dần mất sức hút có thể lý giải ở hai phương diện. Đầu tiên, hiện nay, giải thưởng bùng nổ một cách thiếu kiểm soát. Những giải thưởng như “Nghệ sĩ đẹp nhất năm”, “Nghệ sĩ có con đẹp nhất làng giải trí”, “Nghệ sĩ được quảng cáo nhiều nhất”… chỉ là kiểu “câu khách” và lâu dần trở thành nhảm nhí. Còn các giải thưởng uy tín như: Mai vàng, Cống hiến… thì đang bão hòa, không có nhiều yếu tố bất ngờ nên vẫn “chuyện cũ, người cũ”. Nếu năm nay đạt giải, có lẽ Trấn Thành, Việt Hương… đã có đến hàng chục lần nhận giải Mai vàng. Kể từ khi ra đời vào năm 2004 đến nay, giải thưởng âm nhạc Cống hiến đã 12 lần đề cử cho nam ca sĩ Tùng Dương và trao giải cho anh tới 8 lần!

Bên cạnh đó, việc quá nhiều giải thưởng ra đời không làm người hâm mộ vui hơn mà còn khiến làng giải trí rối ren bởi những cuộc chạy đua, tranh giành. Hầu hết các giải thưởng mở ra để quảng bá cho đơn vị tổ chức và gián tiếp “tiếp thị” cho ca sĩ bởi kết quả giải thưởng phần lớn bằng bình chọn qua tin nhắn điện thoại. Vô hình trung dẫn đến việc các giải thưởng trở thành những cuộc đua giữa các fanclub (câu lạc bộ người hâm mộ). Cứ vào mùa giải, trên các fanpage (trang mạng dành cho người hâm mộ), mạng xã hội facebook đều ngập tràn lời kêu gọi “Hãy ủng hộ”, “Hãy bình chọn”… Đáng nói hơn là có nhiều giải thưởng tôn vinh ca khúc như “Bài hát yêu thích”, ZMA hoàn toàn phụ thuộc số lượng bình chọn.

Giải thưởng làng giải trí là để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của nghệ sĩ trong năm. Thế nhưng, kiểu tổ chức thiếu kiểm soát và kém chất lượng đang đánh mất ý nghĩa tốt đẹp ấy.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết