26/04/2015 - 16:49

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp

“Hành quân” về miền nhớ trong “Khoảng lặng”

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp vừa ra mắt album “Khoảng lặng”, giới thiệu 12 ca khúc được phổ từ thơ của tác giả Nguyễn Trọng Luân. “Khoảng lặng” là câu chuyện về người lính với những bi hùng, anh dũng trong cuộc chiến vệ quốc của dân tộc được kể qua những giai điệu đẹp.

Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, nhạc sĩ Quỳnh Hợp thông tin:

hững vần thơ đầy xúc cảm của nhà văn Nguyễn Trọng Luân - một cựu chiến binh ở chiến trường Tây Nguyên, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 40 năm, đã cuốn hút tôi. Tôi nghĩ ngay đến việc dùng âm nhạc để chắp cánh cho những vần thơ đẹp ấy. Vậy là “Khoảng lặng” ra đời. 12 ca khúc là một cuộc “hành quân” về miền nhớ để ai đã đi qua cuộc chiến tìm thấy ký ức năm xưa và thế hệ hôm nay trân quý giá trị của hòa bình.

 Nhạc sĩ Quỳnh Hợp.

Âm nhạc chủ đạo trong album là những khúc ballad đầy chất tự sự, nhẹ nhàng. Đó là khúc hát về những cô gái phải giã biệt mái tóc mượt dài vì sốt rét rừng trong “Hoa trinh nữ”; một khúc ru của người mẹ già trước giờ tiễn biệt con với “Đêm cuối mẹ ru con”… Một “Khoảng lặng” với những cung trầm…

Góp phần thành công cho album còn nhờ những bản phối khí nhiều màu sắc của nhạc sĩ Yên Lam và Lâm Pianist. Các giọng hát đang được yêu thích: Trang Nhung, Y Jang Tuyn, Dương Quốc Hưng, Đông Đào và nhóm Artista đã mang đến cảm xúc bằng cách hát dung dị, chân thành.

* Vì sao nhạc sĩ lại chọn tên cho album là “Khoảng lặng”?

- Đó là những “khoảng lặng” cho sự tri ân. Sống trong hòa bình, ta không quên những người con đất Việt đã nằm xuống bảo vệ quê hương. Sự khốc liệt của chiến tranh cùng những ngậm ngùi, nhớ thương đồng đội vẫn đau đáu với người ở lại: “Hoa dã quỳ tàn lụi. Tháng Tư này mấy chục mùa hoa. Các em nằm đây, mấy chục năm hoa vẫn chỉ một mùa” (“Một vùng đồng đội”); hay: “Mưa ngâu ướt về đâu. Bạn tôi nằm nơi rừng sâu” (“Mưa tháng Bảy”)…

“Khoảng lặng” còn là miền ký ức, kỷ niệm của những người lính năm xưa. Đó là những ngày tháng đồng đội cận kề làn ranh giữa sự sống và cái chết, chia ngọt sẻ bùi, những thương yêu, rung cảm của tuổi đôi mươi: “Anh chợt nhớ đêm theo cô du kích. Qua sông soi thủy triều long lánh sao...” (“Về Bến Dược”).

* Theo chị, sáng tác dòng nhạc cách mạng trong bối cảnh hiện nay cần những yếu tố gì để hấp dẫn người nghe?

- Tôi là một nhạc sĩ và cũng là người lính nên tôi muốn dùng âm nhạc để nói lên tâm tư, tình cảm của đồng đội. Đó là đề tài chân thật, mang đến cho tôi nhiều cảm hứng.

“Chào Sài Gòn ban mai”

Dịp kỷ niệm 30-4 năm nay, ngoài album “Khoảng lặng”, nhạc sĩ Quỳnh Hợp còn ra mắt album “Chào Sài Gòn ban mai”. Album gồm 9 ca khúc với giai điệu trẻ trung  qua tiếng hát của nhóm Artista. “Chào Sài Gòn ban mai” khắc họa hình ảnh một Sài Gòn lãng mạn xưa, nay là một TP Hồ Chí Minh trẻ trung, năng động.

Theo tôi, sáng tác ca khúc về đề tài người lính hiện nay khá nhiều nhưng vẫn chưa thu hút người nghe vì không có nhiều đột phá. Cần phải chắp cánh những nội dung ấy bằng đa dạng phong cách, thể loại âm nhạc để đáp ứng nhu cầu của người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ. Bởi một khi các ca khúc cách mạng đi vào lòng giới trẻ là cách giáo dục truyền thống hiệu quả nhất.

Trên hết, yếu tố hấp dẫn người nghe chính là tâm huyết, tình cảm và cả sự đồng cảm của nhạc sĩ gửi gắm vào trong mỗi nốt nhạc, ca từ.

* Xin cám ơn nhạc sĩ!

Đăng Huỳnh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết