03/07/2015 - 20:15

“Godzilla” – hấp dẫn với phiên bản mới

"Godzilla" – quái vật khổng lồ nổi tiếng hơn 60 năm của điện ảnh Nhật Bản – được Hollywood dựng lại. Phiên bản mới của đạo diễn Gareth Edwards gặt hái thành công với doanh thu toàn cầu trên 500 triệu USD.

Phim phát sóng lúc 20 giờ, Chủ nhật, ngày 5-7-2015 trên kênh HBO.

 Hình ảnh quái vật Godzilla trong phim.

Được hãng phim Toho của Nhật Bản ra mắt lần đầu tiên năm 1954, "Godzilla" lập tức được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Từ đó đến nay, đã có hàng chục bộ phim của Nhật và Mỹ khai thác đề tài này và "Godzilla" trở thành một hình tượng kinh điển không chỉ với riêng xứ sở mặt trời mọc mà còn với cả nền văn hóa toàn cầu. Năm 1998, bản phim của Mỹ thất bại hoàn toàn về mặt doanh thu lẫn nội dung, hình ảnh. Do đó, quyết định tái hiện Godzilla một lần nữa là thách thức không nhỏ đối với các nhà làm phim Hollywood. Và lần này, phiên bản Godzilla thật sự đã chinh phục được khán giả thế giới.

Bối cảnh phim bắt đầu từ quần đảo Philippines năm 1999, nơi các nhà khoa học phát hiện một hang động chứa đựng hai bộ xương hóa thạch khổng lồ và một quả trứng mới nở. Không lâu sau, ở gần Tokyo, một trận địa chấn đã khiến nhà máy điện hạt nhân Janjira sụp đổ, cướp đi người vợ thân yêu của giáo sư Joe Brody. 15 năm sau, 2 cha con giáo sư Joe trở lại lò phản ứng năm xưa để điều tra. Họ đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng mà chính phủ đang che giấu. Đó là bí mật về một con quái vật khổng lồ ăn phóng xạ hạt nhân với tên gọi Muto. Chính con quái vật này là nguyên nhân của thảm họa 15 năm trước và bây giờ, khi tích tụ đủ năng lượng, nó chui ra khỏi kén và bắt đầu tàn phá mọi thứ xung quanh. Cùng với sự xuất hiện của Muto thì vua quái vật Godzilla cũng xuất đầu lộ diện từ đáy biển sâu...

Tái hiện cuộc đấu tranh giữa con người và quái vật, cũng như cuộc chiến giữa Godzilla và đối thủ Muto, bộ phim mang đến cho khán giả một bữa tiệc mãn nhãn. Tuy nhiên, phim không khai thác yếu tố chiến đấu dữ dội ngay từ đầu mà từ từ dẫn dắt người xem khám phá nguồn gốc về hai loài quái vật cũng như cách đối phó của con người. Đến nửa phần cuối trở đi, khi Muto thức giấc và Godzilla xuất hiện thì cuộc chiến ác liệt mới thật sự diễn ra. Với sự đầu tư công phu và kỹ xảo tân tiến, quái vật Godzilla 2014 chân thực và sống động hơn nhiều so với các bản phim trước. Đặc biệt, kích thước của vua quái vật lần này được nâng cấp đến mức: cao 110m, nặng 60.000 tấn, nên mỗi cử động của nó, nhất là tiếng gầm đều khiến cho khán giả phải giật mình, kinh sợ.

Bên cạnh những cảnh chiến đấu hoành tráng đem lại cảm giác mạnh, bộ phim còn đan xen câu chuyện về tình cảm gia đình, tình người trong khó khăn, hoạn nạn. Phim cũng có những khoảng lặng đủ để khán giả suy ngẫm về tham vọng của con người và hậu quả của tham vọng đó. Godzilla và Muto đều là những quái vật lấy phóng xạ hạt nhân làm nguồn thức ăn để duy trì sự sống và chính loài người đã gián tiếp nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho chúng hồi sinh khi không ngừng nghiên cứu, chế tạo các vũ khí hạt nhân. Trường đoạn hai con Muto đực và cái tìm cách lấy cắp và cho nổ tên lửa hạt nhân để duy trì nòi giống trong khi con người chật vật chiến đấu với chúng khiến người xem giật mình suy ngẫm. Trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, sự hồi sinh của quái vật, con người trở nên nhỏ bé, bất lực. Tất cả niềm tin, hy vọng đều gửi gắm vào Godzilla.

Khác với hình ảnh kẻ hủy diệt thường thấy, Godzilla trong bản phim này lại đứng về phía con người, tiêu diệt loài Muto. Và đoạn kết phim với hình ảnh Godzilla lập lại cân bằng cho thế giới trước khi trở lại với đại dương là một đoạn kết đẹp, làm hài lòng khán giả.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết