Làng nhạc Việt gần đây xuất hiện hai ca khúc mà mới nghe tên đã phản cảm bởi "nửa người nửa ta": "Oh my chuối" (Ops banana) do "ca sĩ kiêm diễn viên" Sĩ Thanh hát và "Hangover" do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Wang Trần sáng tác. Những lời ca (khó có thể gọi là ca từ) nhảm nhí, dung tục, kèm theo âm thanh phản cảm lại được lưu truyền rộng rãi. Dường như, các cơ quan chức năng đã
"hết phép" với nhạc nhảm, để mặc dòng nhạc độc hại này tràn lan!
"Oh my chuối" là câu "cửa miệng" mà Sĩ Thanh nói khi đóng phim "Căn hộ 69" mang nội dung đồi trụy vừa bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt và cấm lưu hành. Vậy mà Sĩ Thanh cùng ê kíp sản xuất đã "đục nước béo cò" cho ra MV bài hát cùng tên. Mở đầu là những từ: "Oops...banana. Oops...banana" được Sĩ Thanh phát ra kèm theo tiếng rên, sau đó là những ca từ "hết thuốc chữa": "Em thích chuối tây, chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Đêm nay ta quẫy trong bar. Đến với em đêm nay, em không muốn về nhà". Còn rất nhiều từ dung tục không tiện trích dẫn ra đây. Minh họa cho lời ca, Sĩ Thanh cùng nhóm nhảy uốn éo khiến người đàng hoàng không dám nhìn. Phản cảm là vậy nhưng một trường tại TP Hồ Chí Minh đã cho học sinh nhảy giống Sĩ Thanh trên nền nhạc ca khúc này ngay tại lễ hưởng ứng chủ đề hoạt động Đội "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ dựng xây thành phố anh hùng" (?!!).
Sau "Oh my chuối" vài ngày, ca khúc "Hangover" ra mắt chưa đầy tuần cũng bị phản ứng bởi sự nhảm nhí. Trên nền nhạc sôi động, những từ ngữ khó hiểu được ca sĩ Thu Minh thốt ra: "Cố nhớ ra xem tôi say ai đưa về. Có lẽ hơi men cay cay làm đầu tôi ngô nghê (So what?). Ơ mà hình như đây là nhà ai đâu phải nhà tôi đâu. Ơ mà hình như đây là chốn nào. Nếu thế đi ra đi vô hay đi về". Người nghe nhạc chẳng hiểu tác giả ca khúc muốn chuyển tải điều gì. "Khó đỡ" nhất là phần ráp của ca khúc với những từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa được lặp đi lặp lại nhiều lần: "Cô vào cô ngủ trong nhà người ta. Cô ngồi trên cổ trên đầu người ta. Cô ghiền cô rủ, cô phiền người ta. Cô thiệt là!". Một ca khúc nhảm nhí như thế nhưng trước những lời góp ý, Thu Minh lại chê người nghe nhạc không có kiến thức. "Nhậu phải nói là một trong số loại hình "văn hóa giải trí" của nhân loại rồi nên tưởng chừng là chuyện bình thường. Tuy vậy, nó có lẽ lại chưa bình thường trong âm nhạc Việt Nam mình" Thu Minh "bức xúc".
Sau nhiều "thảm họa âm nhạc" bị dư luận phản ứng, làng nhạc Việt lại xuất hiện những sản phẩm kém chất lượng, phản cảm, đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Dường như đây là cách được nhiều nghệ sĩ chọn để "nhắc" khán giả nhớ tên tuổi của mình với những "dấu ấn" có một không hai.
Đáng ngại nhất là những ca khúc này lại được phổ biến trên Internet. Cách làm nghệ thuật bệnh hoạn này của số ít nghệ sĩ càng khiến cho giới trẻ rơi vào ảo tưởng nổi tiếng trong làng giải trí Việt không khó, chỉ cần "độc" và "hại" là được.
ĐĂNG HUỲNH