25/05/2015 - 20:47

Liên hoan phim Cannes 2015

“Cành cọ vàng” bất ngờ trao cho “Dheepan”

Lễ trao giải Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 68 khép lại đầy tranh cãi với chiến thắng "Cành cọ vàng" thuộc về phim của nước chủ nhà Pháp - "Dheepan" của đạo diễn Jacques Audiard. Trước đó, nhiều nhà phê bình kỳ vọng "Carol" của Todd Haynes hoặc "The Sea Of Trees" của Gus Van Sant được vinh danh. Dẫu có nhiều dư luận trái chiều nhưng LHP năm nay được dánh giá là có nhiều tác phẩm chất lượng và ấn tượng.

"Dheepan" kể về một người Sri Lanka bị chính phủ liệt vào danh sách khủng bố. Anh buộc phải mang theo gia đình trốn chạy sang Pháp để có cuộc sống bình yên. Thế nhưng, cuộc sống nhập cư tại Paris không hề đơn giản, họ phải vật lộn từng ngày để sống. Từ đầu, "Dheepan" vốn dĩ không được các nhà phê bình đánh giá cao, có vẻ chìm khuất trong danh sách 19 ứng cử viên, nhưng cú lội ngược dòng ở phút chót với chiến thắng "Cành cọ vàng" buộc nhiều người phải nhìn nhận lại những giá trị của nó.

Đạo diễn Jacques Audiard chia sẻ cảm xúc khi nhận giải "Cành cọ vàng".

Đạo diễn Ethan Coen – đồng Chủ tịch Giám khảo LHP Cannes cho biết: "Mọi người đều có quan điểm riêng, không cần biết ai đồng tình hay phản đối, chúng tôi cho rằng "Dheepan" là tác phẩm hay. Ban giám khảo là những nghệ sĩ chứ không phải nhà phê bình". Nhiều nhà phê bình cho rằng có vẻ "Dheepan" đã chọn đúng "điểm rơi" khi đề cập đến vấn nạn nhập cư mà nhiều quốc gia đang đau đầu tìm cách giải quyết. Phim mang câu chuyện thời sự nóng bỏng với thông điệp nhân văn về cuộc sống của những người lao động nghèo. Roxborough, cây bút của Hollywoodreporter nhận xét: ""Dheepan" không phải là phim hay nhất của Jacques Audiard nhưng phim có đề tài nóng bỏng. Sự lên ngôi của phim đã gửi đi một thông điệp chính trị sâu sắc". Trước "Dheepan", Jacques Audiard có hai tác phẩm xuất sắc từng đạt giải ở LHP Cannes, đó là "A Prophet" chiến thắng "Giải thưởng lớn" năm 2009 và "Un Héro Très" chiến thắng "Kịch bản xuất sắc nhất" năm 1996.

Không chỉ có giải "Cành cọ vàng", điện ảnh Pháp còn giành chiến thắng ở cả hai hạng mục diễn xuất. "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Vicent London đoạt giải với vai diễn tuyệt vời trong "The Measure Of A Man". Còn "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thuộc về Emmanuelle Berco (Pháp) trong phim "Mon Roi" đồng thời còn chia cho Rooney Mara (Anh) trong phim "Carol". Thực tế, điện ảnh Pháp được đánh giá cao từ lúc sự kiện năm nay chưa bắt đầu, khi có 5 tác phẩm tranh giải "Cành cọ vàng", cũng như phim "Standing Tall" được chọn làm tác phẩm khai mạc LHP.

Chiến thắng ở hạng mục "Grand Prize" –"Giải thưởng lớn" chỉ đứng sau "Cành cọ vàng" (hay còn được xem là Cành cọ bạc) là tác phẩm "Son of Saul" của đạo diễn Hungary Laszlo Nemes. Đạo diễn Nemes cho biết: "Châu Âu vẫn bị ám ảnh về việc những người Do Thái bị Đức quốc xã giết hại. Tôi muốn tiếp cận vấn đề lịch sử này theo một cách khác để đến được với lớp công chúng trẻ hơn". "Son of Saul" từng được xem là ứng cử viên sáng giá cho "Cành cọ vàng" năm nay.

Đạo diễn người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền - chiến thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" với tác phẩm "The Assassin" - được cho là hoàn toàn xứng đáng. Đây là bộ phim thứ bảy vị đạo diễn người Đài Loan này mang đến Cannes tranh tài. "The Assassin" được chuẩn bị khoảng 8 năm, mang đậm dấu ấn phương Đông với những thước phim hành động mãn nhãn, nhận được rất nhiều tràng pháo tay khi ra mắt tại Cannes. "The Assasin" là tác phẩm võ thuật đầu tiên của Hầu Hiếu Hiền, trước kia ông chỉ làm phim tâm lý, trong đó từng có "The Puppetmaster" giành chiến thắng "Giải thưởng lớn" của LHP Cannes năm 1993. Hạng mục lớn thứ ba "Ban giám khảo" trao cho "The Lobster" của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos.

"Kịch bản xuất sắc nhất" thuộc về Michel Franco với "Chromic", trong khi hạng mục "Máy quay vàng" thuộc về đạo diễn César Augusto Acevdeo với "La Tierra Y la Sombra". "Phim ngắn xuất sắc nhất" trao cho đạo diễn Ely Dagher với "Waves 98".

Đáng tiếc hai đạo diễn kỳ cựu: Paolo Sorrentinov – người nổi tiếng với thành tích hai năm lại có phim được đề cử Cành cọ vàng và Gus Van Sant - Cành cọ vàng 2003 với "Elephant", đều ra về trắng tay.

"Nhãn quan độc đáo" được trao cho đạo diễn Grimur Hakonarson với tác phẩm "Rams". Bà Isabelle Rossellini – Chủ tịch Ban giám khảo giải "Nhãn quan độc đáo" nhận xét: "Phim của Grimur Hakonarson được vinh danh vì hướng người ta đến tình yêu động vật, tình yêu gia đình". Tại hạng mục này, ban giám khảo còn trao thêm "Giải thưởng Ban giám khảo" cho tác phẩm "Zvizdan" của đạo diễn Dalibor; "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho đạo diễn người Nhật Kiyoshi Kurosawa với tác phẩm "Journey To The Shore"; "Giải thưởng đặc biệt" cho tác phẩm đầu tay "Nahid" của Ida Panahandeh và "Masaan" của Neeraj Ghraywan; "Giải thưởng tài năng" trao cho đạo diễn Corneliu Porumboiu với "The Treasure".

Dẫu có nhiều tranh cãi nhưng LHP năm nay được đánh là đa sắc, khi hầu hết các quốc gia khắp nơi đều tham dự với đầy đủ các dòng phim, nhiều chủ đề nhạy cảm được phản ánh như: bạo lực, chính trị, hành động, tình dục, đồng tính… Bà Isabelle Rossellini đánh giá: "Tôi có cảm giác như mình đang bay qua hành tinh này và trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc".

ÁI LAM
(Tổng hợp từ theguardian, cannes, hollywoodreporter, nydailynews)

Chia sẻ bài viết