Việt hóa từ phim truyền hình nổi tiếng “Amy, The Girl With The Blue School Bag” của Mexico, “Biển xanh và ốc nhỏ” không chỉ làm thỏa lòng người xem về những câu chuyện cảm động của tình thân, bạn bè mà còn mang đến nhiều bài học giáo dục, đậm chất nhân văn. Phim dài 53 tập, do công ty Kiết Tường sản xuất, đang phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên HTV9.
Ở làng chài hẻo lánh Hải Lưu, vợ chồng ông Minh (Thạch Kim Long) nhặt được đứa bé trong chiếc nôi trên biển. Vợ chồng ông rất yêu thương đứa bé, đặt tên là Hải Mây. Biến cố ập xuống khi vợ ông Minh mất tích trên biển trong một cơn bão, khiến ông từ một ngư dân giỏi, sở hữu nhiều tàu cá, trở thành người luôn sợ hãi, bất an, không dám ra biển.
8 năm trôi qua, Hải Mây (Như Ý) lớn lên ngoan hiền và yêu thương cha. Cuộc sống của hai cha con luôn bị quấy rầy bởi Kim Bình, nhân viên của trường nuôi dạy trẻ mồ côi Sơn Tùng. Kim Bình luôn tìm mọi cách để đưa Hải Mây về trường Sơn Tùng theo lệnh của hiệu trưởng Hoàng Cúc để tăng số lượng trẻ, có thêm nhiều viện trợ. Bà Hoàng Cúc cùng tay chân lợi dụng danh nghĩa trường nuôi dạy trẻ mồ côi, nghèo khó để tư lợi từ viện trợ của các mạnh thường quân. Đúng lúc này, làng chài Hải Lưu xuất hiện người bán hàng rong bí ẩn. Đó là ông Xuân Trường (Hồ Thái Huy), thực ra là doanh nhân giàu có, mắc bệnh ung thư, đang đi tìm đứa con mất tích năm xưa.
 |
Hải Mây (Như Ý, giữa) được các bạn nhỏ trong Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Sơn Tùng yêu thương và giúp đỡ. |
Lệ Hoa - trợ lý của ông Xuân Trường và gã giang hồ Cẩn đã mang Mèo con (Hiền Long), một cậu bé mồ côi, sống lang thang bằng nghề nhặt phế liệu, giả danh đứa bé mất tích, hòng mưu chiếm tài sản của ông Xuân Trường. Lúc này, Kim Bình và bà Hoàng Cúc cũng phát hiện Hải Mây mang vết bớt ngôi sao trên người, giống như đứa con thất lạc của ông Xuân Trường, họ ngấm ngầm lên kế hoạch
Mặc dù là phim Việt hóa nhưng “Biển xanh và ốc nhỏ” có nội dung gần gũi, phản ánh thực tế nếp sống, sinh hoạt của làng chài. Câu chuyện dung dị, chứa đầy cảm xúc về tình thân, tình bạn. Đó là hình ảnh cha ruột của Hải Mây đau khổ chống chọi với bệnh tật nhưng không ngừng hy vọng tìm con; một người cha nuôi vất vả mưu sinh, chắt chiu từng đồng lo cho con, bất chấp tính mạng để bảo vệ con; hay hình ảnh Hải Mây bé xíu, thạo việc nhà, biết làm đồ trang sức kiếm tiền phụ cha, chăm sóc, đút cháo, canh giấc ngủ cho cha khi ông bệnh, làm người xem cảm động. Mặc dù chỉ là những đứa trẻ nhưng Hải Mây và những người bạn như Quyết Thắng, Mèo con
luôn quan tâm, giúp đỡ nhau, dũng cảm chống lại những điều sai trái của người lớn.
“Biển xanh và ốc nhỏ” mở ra hành trình thú vị của Hải Mây và các bạn qua những cuộc giải cứu, đuổi bắt đậm chất phiêu lưu
Mỗi hành trình dạy cho các bạn nhỏ cách yêu thương, quan tâm đến người khác, chịu trách nhiệm trước những lỗi lầm, can đảm vạch mặt tội ác. Sinh hoạt làng chài, cuộc mưu sinh của những ngư dân, cuộc sống và tính cách những đứa bé vùng biển được khắc họa rõ nét bằng những chi tiết, góc quay chân thực.
Kịch bản chặt chẽ, nội dung nhân văn và diễn xuất hồn nhiên của các diễn viên nhí như Như Ý, Hiền Long
đã giúp “Biển xanh và ốc nhỏ” trở thành món ăn tinh thần bổ ích cho khán giả nhí mùa hè này. Chỉ đáng tiếc khung giờ phát sóng 22 giờ không mấy thuận lợi cho các em nhỏ và phụ huynh theo dõi.
Ái Lam