17/01/2015 - 16:51

Thơ * LÊ NGUYỄN

Xuân ở Trường Sa Đông

Tặng Lệ Hà

Mùa đã sang trên vòm lá bàng vuông
Xuân đến sớm giữa miền cây thay lá
Bụi nước tung gợi mưa phùn đất mẹ
Tiếng gà trưa xôn xao…

Quất ngoại thành 
                em gửi ra từ cuối đông năm ngoái
Thương yêu bén hơi người ở lại,
ấp iu ngày
qua bão giông.
Nụ biếc xinh
giữa ngàn khơi
lúng liếng ơi
hời ru tình em nồng thắm.
Đất đợi mưa ngậm ngùi câu ví dặm,
san hô cằn rưng rức những ngày xuân…

Tiếng cười vui vang một góc sân
Lính trẻ hồn nhiên giữa bộn bề ngày tết
Lá bàng vuông thay lá dong gói nếp
Muống biển nở bừng thao thức khoảng trời riêng …
Đón giao thừa trên đảo thép thiêng liêng
Khói hương bay nơi cuối trời Tổ quốc
Lính đảo rưng rưng
nhớ tết quê nhà
Giữa ầm ào sóng gội
Trường Sa!


                                        Trường Sa Đông, tháng 12.2014

...............

San hô cằn: Đất ở Trường Sa là cát san hô.

Chia sẻ bài viết