03/04/2017 - 20:57

Xin cho con nụ cười

Sau vụ tai nạn giao thông, em Trần Vương Thái Toàn, 7 tuổi (ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) từ đứa trẻ lanh lợi, hiếu động, giờ chỉ nằm một chỗ, không nói, cười. Mỗi ngày thấy con mở đôi mắt trong veo nhìn lên trần nhà, tuyệt nhiên không có phản xạ gì với ánh sáng hay hoạt động xung quanh, mẹ Thái Toàn càng thêm xót xa…

Anh Trần Cu Tí và chị Vương Phan Cẩm Mỹ có 2 con, bé Toàn là con lớn. Tai nạn bất ngờ ập đến, chiều 24-9-2016, anh Tí chở vợ và con nhỏ đến trường rước Toàn rồi cả nhà cùng đi chơi. Dọc đường, anh Tí dừng xe mua nước mía, Toàn vô tình mở nón bảo hiểm cho thoải mái. Bỗng từ bên kia lộ, 2 thanh niên say rượu, chạy xe rất nhanh, không làm chủ được tay lái, tông trúng cả nhà anh Tí. Toàn ngồi trước bị hất mạnh xuống đường, nón bảo hiểm văng xa, Toàn bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi phải. Anh Tí bị gãy xương hàm, sóng mũi, bể mí mắt bên trái; chị Mỹ và con nhỏ chỉ xây xát nhẹ.

Chị Mỹ đang chăm sóc Toàn.

Hơn 2 tháng điều trị cho chồng và con ở bệnh viện trên TP Hồ Chí Minh, số tiền 25 triệu đồng do 2 người gây tai nạn bồi thường và vay mượn thêm 40 triệu đồng cạn sạch. Chị Mỹ bấm bụng đưa con về nhà chăm sóc, trong khi một phần sọ của bé Toàn gởi ở Bệnh viện 115. Sức khỏe anh Tí dần ổn định nhưng anh không phân biệt được mùi, mắt mờ dần, hạn chế việc làm, thu nhập giảm sút đáng kể.

Sức khỏe Toàn ngày càng suy giảm, tay chân có dấu hiệu co rút, mắt không còn phản xạ, anh chị đứng ngồi không yên, xót xa nhưng lực bất tòng tâm. Nhà nghèo, chỉ mỗi nền nhà ở nhờ cậu ruột, giờ anh Tí ráng làm thuê, lo cho 4 miệng ăn. Gia cảnh chị Mỹ cũng khó khăn, cha chị chạy hon đa ôm, sống đắp đổi qua ngày nên món nợ vay mượn trị bệnh vẫn chưa trả nổi, nói gì đến đưa Toàn đi ghép sọ. Chị nói: "Bác sĩ hẹn qua Tết 2017 đưa Toàn đi tái khám, ghép sọ nhưng vợ chồng tôi không có tiền nên đành chịu. Tôi chỉ mong có tiền điều trị bệnh cho Toàn".

Cảm thông vợ chồng anh Tí lâm cảnh thắt ngặt, bà con xóm giềng mỗi người đóng góp một ít hỗ trợ, UBND xã Trung Hưng cũng quan tâm hỗ trợ nhưng chẳng thấm vào đâu. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, cho biết: "Gia đình anh Tí quá túng bấn, không đất sản xuất, quanh năm làm thuê kiếm sống. Sau tai nạn, UBND xã quyên góp 7 triệu đồng và vận động cất nhà tình thương hỗ trợ vợ chồng anh Tí. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho Toàn khá lớn, chúng tôi rất mong nhà hảo tâm gần xa dang tay hỗ trợ, để Toàn có cơ hội hồi phục sức khỏe, gia đình anh Tí sớm ổn định cuộc sống".

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết