01/01/2014 - 09:15

ĐẶNG VĂN HÙNG

Vượt khó, học giỏi

Dù cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, nhưng từ những năm tiểu học, cậu học trò nghèo Đặng Văn Hùng, ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, luôn phấn đấu không ngừng trong học tập. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Hùng thi đậu vào Trường Đại học Cần Thơ và là sinh viên xuất sắc nhiều năm liền.

 

Chúng tôi gặp Hùng tại lễ trao học bổng Dự án "Hỗ trợ học bổng cho trẻ mồ côi khó khăn" (gọi tắt là dự án), do Dillon International tài trợ. Mắt đượm buồn, Hùng kể chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, gia đình sống bằng nghề làm thuê và thu nhập nghề may gia công ít ỏi của mẹ già 65 tuổi, nên rất khó khăn, chật vật. Trong hoàn cảnh đó, Hùng vẫn cố gắng vươn lên học tập tốt, với mong muốn sau này có việc làm, thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình, phụng dưỡng mẹ già. Hùng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ Hùng một mình tảo tần sớm hôm làm đủ mọi nghề để lo cho 3 chị em Hùng. Chị và anh của Hùng phải nghỉ học sớm để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ lo cho Hùng được cắp sách đến trường. Nhắc lại những tháng ngày khổ luyện học tập, Hùng ngậm ngùi kể: "Lúc học cấp II, rồi lên cấp III, thấy mẹ mắc bệnh cao huyết áp và kiệt sức vì thức khuya may hàng gia công; còn các anh chị vất vả với nghề làm thuê..., nhiều lần Hùng định bỏ học, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng mẹ và người thân hết lời động viên, nên Hùng cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người. Năm 2005, dự án xét trợ cấp học bổng hằng quý cho Hùng (950.000 đồng/tháng), là động lực giúp Hùng phấn đấu vượt khó, học tốt hơn. Năm 2010, Hùng trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Cần Thơ với 22,5 điểm".

Biết tin Hùng đậu đại học, ai cũng rất vui, dù chi phí học tập, sinh hoạt 4 năm đại học là gánh nặng, nhưng gia đình luôn động viên, khích lệ Hùng tiếp tục việc học. Theo bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ của Hùng), số tiền học bổng Dự án hỗ trợ, Hùng dành trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Để có thể giúp con trai an tâm học tập, bà Hằng nhận thêm hàng may của khách, với mong muốn phụ tiếp con học phí, tiền nhà trọ, ăn, uống, đi lại. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng với sự động viên, yêu thương, đùm bọc của mẹ và anh chị, nhà trường và bạn bè, Hùng không hề nản lòng mà luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả học tập khả quan. Qua 3 năm học đại học, ngoài giờ lên lớp, Hùng xin làm thêm nhiều việc như: tối đi làm thêm ở Du thuyền Cần Thơ, phục vụ quán cà phê, nhận dạy kèm môn văn cho học sinh…, để có thêm tiền, trang trải chi phí học tập, sinh hoạt hằng tháng, để mẹ không phải lo lắng nhiều. Dù vừa học, vừa làm thêm, nhưng Hùng luôn phấn đấu học tập đạt kết quả cao. Theo cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp Sư phạm Ngữ văn K36, Khoa sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, Hùng có tinh thần vượt khó, học tốt, em học tập nghiêm túc cũng như tích cực tham gia hoạt động đoàn thể của trường. Hùng vừa làm Bí thư Chi đoàn lớp, vừa làm thêm bên ngoài nhưng Hùng sắp xếp thời gian hợp lý, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong học kỳ II năm học 2012-2013, Hùng xếp loại xuất sắc, với điểm trung bình học kỳ II là 3.94 điểm, gồm: tổng số tính chỉ tích lũy là 113; điểm trung bình chung là 3.94 điểm; trung bình tích lũy 3.71 điểm.

Theo ông Nguyễn Văn Trong, Giám đốc Dự án, mục tiêu của dự án là chăm sóc tốt các trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường, trở thành công dân có ích cho xã hội. Hùng là một trong rất nhiều học sinh khó khăn được nhận học bổng của dự án (mỗi em được nhận từ 950.000 đồng đến 1.050.000 đồng/tháng). Qua khảo sát kết quả học tập của học sinh nhận học bổng, có 7 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng… Qua kết quả đó, Ban Giám đốc Dự án kết hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ 100 học sinh mồ côi khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ, góp phần giúp học sinh nghèo vượt khó có điều kiện phấn đấu vươn lên trong học tập.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết