17/04/2016 - 17:43

Venezuela khốn đốn vì thiếu nước

Do lượng mưa thấp, nhiều hồ chứa nước ở Venezuela rơi vào tình trạng khô cạn khiến các nhà máy hoạt động cầm chừng, trong khi nguồn điện luôn trong tình trạng thiếu hụt, một số người dân không có nước sinh hoạt thậm chí còn tìm cách ăn cắp nước.

Do thiếu nước sử dụng, anh công nhân xây dựng Pedro Pirela và những người hàng xóm gần đây đã phải tổ chức chặn và cướp nước từ chiếc xe tải cung ứng nước cho các khách sạn gần đó. Chuyện hy hữu như vậy xảy ra trong bối cảnh tình trạng thiếu nước trên toàn quốc đang làm tê liệt Venezuela, khiến nhiều vòi nước tại đây luôn trong tình trạng hụt nước trong khi cúp điện diễn ra như "cơm bữa". Tại đảo Margarita, một điểm du lịch nổi tiếng và là nơi cư trú của khoảng 500.000 người, chính phủ cho biết chỉ có thể cung cấp nước cứ mỗi 21 ngày một lần sau khi hồ chứa trên đất liền cạn khô. Nhiều người biểu tình phản đối, trong khi những người khác thì ăn cắp nước từ các bể bơi, các công trình công cộng và thậm chí cả xe bồn chở nước. "Nước hiện quý như vàng" – anh Pirela nói.

Người dân chắt nước ngọt từ núi Avila gần Thủ đô Caracas. Ảnh: WSJ

Tại một đất nước thường xuyên trong tình trạng thiếu lương thực và thuốc men như Venezuela, thì khó khăn càng chất chồng khi tình trạng khan hiếm nước đang ở mức báo động, nhiều người trong một thời gian dài không có nước sinh hoạt. Trong khi đó, tình trạng mất điện liên tục xảy ra, các nhà máy buộc lòng phải cho công nhân về nhà sớm khiến năng suất bị giảm, trong khi các khu phố tối tăm trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho bọn cướp giật. Các chuyên gia điện Venezuela cho biết, do đập thủy điện lớn nhất nước này đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nên nguồn điện có thể bị cắt 8 giờ/ngày trong thời gian tới. Hiện mực nước tại El Guri, nơi cung cấp đến 65% lượng điện cho cả nước, chỉ cao hơn 0,6 mét so với mức không an toàn để vận hành các tua-bin. "Chúng tôi đang trong tình trạng nguy kịch" - Bộ trưởng Điện lực Luis Motta phát biểu với phóng viên.

Trước tình hình đó, các trường công lập được yêu cầu đóng cửa sớm, khách sạn ở Thủ đô Caracas được lệnh phải cắt giảm việc sử dụng năng lượng, trong khi nhân viên nhà nước được cho thêm ngày phép nhằm tiết kiệm nước và điện.

Chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro đổ lỗi cho thiên nhiên, đồng thời nói rằng việc thiếu thốn điện, nước một phần là do sự phá hoại của các đối thủ chính trị.

Đáp lại, giới chỉ trích khẳng định vấn đề thực sự là do tham nhũng và sự thiếu đầu tư của chính phủ. Nghị sĩ đối lập Jony Rahal nói rằng cố Tổng thống Hugo Chavez hồi năm 2009 đã ký một thỏa thuận trị giá 180 triệu USD với Iran để xây dựng đường ống dẫn nước từ đất liền ra đảo Margarita. Theo ông Rahal, dù nguồn vốn đã được giải ngân, nhưng không một mét đường ống nào được lắp đặt.

Siboney Tineo, Thứ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên cho hay, hệ thống cung cấp nước của Venezuela đang xuống cấp dù đã đầu tư 10 tỉ USD trong thập kỷ qua. Trong lĩnh vực năng lượng, chính phủ cũng đã chi khoảng 60 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2008-2014, trong đó gồm các nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện Tocoma với vốn đầu tư 9 tỉ USD.

TRÍ VĂN (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết