07/06/2014 - 18:45

Về thăm phượng

Nguyễn Giang San

Về thăm phượng giữa mùa hoa
Thương cơn mưa hạ rớt qua tuổi mình
Đôi tà áo lụa trắng tinh
Xòe tay em hứng rộng rinh nỗi gì!...

Giật mình ve gọi chiều đi
Trạng nguyên đỏ phía nhu mì ngày xưa
Chỗ em ngồi có ướt mưa
Tôi xin nép lại cho vừa tương tư!

Phượng hồng gửi một phong thư
Hồn tôi như cỏ xanh từ ban mai
Đi qua hết tháng hết ngày
Còn ngơ ngẩn nhớ một vài lá rơi

Biết mình mắc nợ tinh khôi
Những con hạc trắng bay rồi còn thương
Về thăm phượng buổi tan trường
Đã nghe mắt đậu giọt sương chớm hè!...

Chia sẻ bài viết