09/08/2014 - 19:37

VỀ QUA DÃY TRƯỜNG SƠN

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Tôi về qua dãy Trường Sơn
Giữa lòng Quảng Trị từng cơn gió Lào
Trái tim mình bỗng nôn nao
Đa-Krông, Lao Bảo một màu xanh mơ

Lối về bản nhỏ đơn sơ
Rừng hoa gạo đỏ lững lờ mây trôi
Ai còn hái củi bên đồi?
Dấu dao để lại bóng người lặng tanh
Bóng ai đãi cát bên ghềnh
Bụi vàng óng ánh – mông mênh bóng chiều
Rừng ngân  vọng tiếng ve  kêu
Chòi tranh cô quạnh đìu hiu xa vời
 
…Tôi về tìm lại quãng đời
Một thời hoa lửa  ngút trời đạn bom 
Thương người ở lại cô thôn
Chiều biên giới  thoáng bóng đồn giặc xa
Đêm vui thắng trận hoan ca
Điệu Lăm Vông múa cho ta nhớ mình

…Về  rừng tắm ánh bình minh
Nghiêng mình bên suối gặp mình năm xưa!

Chia sẻ bài viết