07/06/2014 - 18:45

Về Lại Với Rừng

Nhật Hồng

Hôm nay về lại với rừng
Nghe mùi hương lạ rưng rưng bên trời
Từ ngày giẫm lá tràm rơi
Lòng anh như đã nát lời trong tim
Sông xa, xa mấy cánh chim
Mây trôi, trôi mãi dõi tìm bóng ai
Đất như thèm ứa cơn say
Cây như khát nắng lắt lay theo mùa
Rừng ơi, chấm chút muối dưa
Ai kia tiếc rẻ lần chưa tỏ tình
Thuyền về miệt Thứ chùng chình
Mắt em như nói hộ mình chữ yêu
Một liều ba bảy cũng liều
Thương nhau nào ngại những điều thị phi
Tuổi rừng như mãi xuân thì
Còn anh như cỗi mỗi khi nhớ rừng

Chia sẻ bài viết