Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 (diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 1-1-2026), nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực và đặc sản địa phương thu hút đông đảo du khách. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ ghi lại một số hình ảnh nổi bật.
-
Trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 30-2015
(CT)- Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 30- năm 2015, do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức, đã tổng kết, trao giải và triển lãm tác phẩm vào chiều 18-10 tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Đến dự có đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ.
-
Câu chuyện phi thường về sự sinh tồn
Đoạt giải thưởng John Newbery (giải thưởng tác phẩm dành cho thiếu nhi xuất sắc nhất trong năm của Mỹ) năm 1961, "Hòn đảo Cá Heo Xanh" của nhà văn Scott ODell đã hấp dẫn bao thế hệ bạn đọc trên thế giới về nghị lực phi thường của cô gái sống một mình trên đảo suốt 18 năm. Truyện được viết trên nền một câu chuyện có thật nên càng thu hút sự quan tâm của độc giả. Sách do NXB Trẻ phát hành qua bản dịch của Vũ Chi và Lê Hân.
-
Triệu Lệ Dĩnh - Nữ hoàng rating mới của màn ảnh Hoa ngữ
Nữ diễn viên trẻ Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được nhắc đến nhiều nhất trong làng giải trí Hoa ngữ nửa đầu năm 2017, khi "Đặc công Hoàng phi Sở Kiều truyện"- tác phẩm truyền hình có cô tham gia đang gây sốt
-
Các phim hoạt hình gây chú ý vào nửa năm 2017
Năm 2017 có khoảng 20 phim hoạt hình ra mắt và trong nửa đầu năm, nhiều tác phẩm đã gây ấn tượng: "The Boss Baby", "Your Name", "The Lego Batman Movie", "Despicable Me 3", "Smurf: The lost Village".
-
Phim hoạt hình cứu phòng vé Hollywood
Những thương hiệu siêu anh hùng, hành động, điệp viên với những phần tiếp theo, mở rộng, phần phụ... không còn cho doanh thu vững chắc. Thay vào đó, dòng phim hoạt hình đang mở ra cánh cửa mới khi mà ngày càng có nhiều tác phẩm càn quét phòng vé. Những câu chuyện thuần hậu, đầy cảm xúc với những giá trị nhân văn của phim hoạt hình không thể thiếu với nhiều khán giả yêu điện ảnh.
-
Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn: Chiêm nghiệm, tỉnh thức
Trong cuộc sống bộn bề, đôi khi chỉ cần ta dừng lại để lắng nghe thanh âm của đất trời, để ngắm màu xanh của lá, màu thắm của hoa, để nghe tiếng thở của mình Chỉ thế thôi, cuộc sống sẽ rất khác. Tập tạp bút "Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn" (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Lê Minh Quốc là những sẻ chia, tâm sự từ những khoảnh khắc lắng lòng đấy.
-
Tiếng cười ý nhị từ Xóm trọ 3D
Chuyển thể từ vở kịch ăn khách của sân khấu Phú Nhuận, "Xóm trọ 3D" là dự án điện ảnh đầu tiên của NSND Hồng Vân, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện. Phim khai thác cuộc sống của người đồng tính nhưng dưới góc nhìn nhẹ nhàng, hài hước và nhân văn, mang lại tiếng cười ý nhị. Tại Cần Thơ, phim đang chiếu ở các cụm rạp CGV và Lotte Cinema.
-
Lao công bí ẩn - nóng chuyện thời sự
Bất hạnh liên tục ập đến, mà căn nguyên từ những tên "yêu râu xanh", đẩy cô gái vào vòng lao lý và mất đi đứa con trai duy nhất. Cô đã lên kế hoạch trả đũa những kẻ đã làm hại cuộc đời mình. Sự trả thù có giúp cô tìm lại mục đích sống? Câu trả lời có trong 30 tập phim "Lao công bí ẩn", phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh HTV9.
-
Phong cách làm phim mới của Edgar Wright
"Baby Driver" vừa ra mắt vào ngày 28-6, đang trở thành hiện tượng mùa phim hè, khi là phim duy nhất trong nhóm hành động hài được lòng giới phê bình lẫn khán giả. Đứng sau tác phẩm đầy mới mẻ pha trộn đua xe với nhạc kịch, đạo diễn Edgar Wright khiến người xem bất ngờ bởi sự sáng tạo đầy bất ngờ.
-
Trẻ một cách già nua!
Ngày 30-6 vừa qua là hết thời hạn nhận tác phẩm tham dự Festival Nhiếp ảnh trẻ toàn quốc lần thứ II-2017. Festival năm nay có chủ đề "Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ", dành cho mọi công dân Việt Nam
-
Khi thế giới không còn màu sắc và cảm xúc
Điều gì sẽ xảy ra khi cuộc sống con người không có cảm xúc, vạn vật chỉ có 2 màu đen- trắng? Bộ phim khoa học giả tưởng "Người truyền ký ức (tựa gốc "The Giver") của Mỹ sẽ mang đến những câu trả lời hấp dẫn cho người xem. Phim phát sóng lúc 8 giờ 30 Chủ nhật, ngày 2-7-2017 trên kênh THVL1 của Đài PTTH Vĩnh Long.
-
Bệnh tật không thể quật ngã người mẹ kiên cường
"Bốp à! Mẹ bị ung thư" (NXB Văn Học) là tự truyện của Bùi Thu Thủy, sinh năm 1983- người mẹ đơn thân mắc bệnh ung thư vú khi mới 32 tuổi. Từ trạng thái sốc, lo lắng, sợ hãi, cô dần bình tĩnh, kiên cường chống chọi với bệnh tật và làm được những điều phi thường.
-
Từ “Mưa đỏ” nghĩ về “sức mạnh” của nghệ thuật

- Rực rỡ đêm khai hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Khai mạc triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay”
- Cần đưa vào Chương trình Giáo dục địa phương nội dung liên quan đến văn hóa sông nước
- “Avatar 3” tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ
- Bài 1: Cạnh tranh từ phòng vé đến nền tảng số
- Nửa thế kỷ, trọn một lòng với cải lương
- Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Độc đáo văn hóa Chăm tại Khánh Hòa
- Một chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai hội
-
Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ

- Lắng đọng vở cải lương “Người mẹ và thanh gươm”
- Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở cải lương mới
- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ khai mạc tối 27-12
- Cách làm hay từ một chuyên đề sân khấu hóa
- Nửa thế kỷ, trọn một lòng với cải lương
- Đại học Cần Thơ chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
- Danh sư Võ Trường Toản
- Công bố tác phẩm đạt giải Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch An Giang
- Rực rỡ đêm khai hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
