“Mưa đỏ” hẳn sẽ là một trong những từ khóa nổi bật nhất trong năm 2025 trong lĩnh vực nghệ thuật. Hơn cả tên một bộ phim, “Mưa đỏ” truyền cảm hứng nhân văn về lòng yêu nước, tinh thần sống đẹp.

Đông đảo khán giả xem chiếu phim “Mưa đỏ” tại Quảng trường Bình Thủy.
Những ngày cuối năm, rất nhiều đơn vị, trường học, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ phối hợp với Viettel Cần Thơ chiếu phim “Mưa đỏ” phục vụ miễn phí công chúng. Có chứng kiến những buổi xem phim đầy ý nghĩa mới cảm nhận được “sức mạnh” của bộ phim “Mưa đỏ” chứ không còn gói gọn ở con số doanh thu hay tỷ suất khán giả. Hôm “Mưa đỏ” được chiếu phục vụ tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ, nhiều khán giả, cả người lớn tuổi cùng học sinh, sinh viên, ai cũng chăm chú từng thước phim và đâu đó có những tiếng sụt sùi, những giọt nước mắt lăn dài với sự hy sinh đầy anh dũng của nhân vật trong phim. Ra về, ai cũng bảo nhau: “Bộ phim ý nghĩa quá!”.
Tại Quảng trường Bình Thủy (phường Bình Thủy), buổi chiếu phim “Mưa đỏ” có nhiều cô chú cựu chiến binh dự xem. Những người lính từng trải qua khốc liệt của chiến tranh xem “Mưa đỏ” như nhìn thấy lại thanh xuân một thời gian lao mà anh dũng của mình. Tuổi trẻ thì rưng rưng trước cảnh phim bi hùng, khi lịch sử được kể bằng điện ảnh.
Tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đại học Cần Thơ, có nhiều suất công chiếu phim, nhưng suất chiếu nào cũng đông kín sinh viên dự xem. Đặc biệt, dịp này, hai trường còn kết hợp phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ năm 2025 và số tiền thu về khá lớn. Xem phim về một thời chiến tranh oanh liệt của cha ông, lại cùng san sẻ với bà con đang gánh chịu hậu quả bão, lũ, tự nhiên ai cũng thấy mình có trách nhiệm hơn với quê hương đất nước.
“Mưa Đỏ” là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu nước, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình qua bàn tay đạo diễn tài hoa của đạo diễn Đặng Thái Huyền.
Từ thành công và sức lan tỏa của phim “Mưa đỏ”, mới thấy “sức mạnh” của nghệ thuật thật lớn lao. Một bộ phim hay, ý nghĩa có thể làm lay động hàng triệu trái tim, hàng bao thế hệ, khơi dậy lòng tự hào truyền thống dân tộc, vun bồi lý tưởng sống đẹp trong mỗi người. Người làm nghệ thuật, vì vậy cũng có trách nhiệm thật lớn, làm sao để lan tỏa những nguồn năng lượng nhân văn, tích cực ấy.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH