“Vùng đất con người Cần Thơ” là chương trình truyền hình giới thiệu những nét đẹp của đất và người Cần Thơ từ xưa cho đến nay. Ở đó có những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ, có những sáng tạo để sản phẩm địa phương vươn xa.
-
Sự trở lại của “cô nàng sầu muộn” Lana Del Rey
Mới đây, Lana Del Rey bất ngờ phát hành đĩa đơn “Let Me Love You Like A Woman” trên Spotify, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và chuẩn bị ra mắt album “Chemtrails Over the Country Club”.
-
Bella Ranee - diễn viên tài năng của xứ sở Chùa Vàng
Điện ảnh Thái Lan gây chú ý với dòng phim tình cảm gia đình và huyền ảo. Trong đó, Bella Ranee đang nối gót các ngôi sao Bee Namthip, Chompoo Araya... trở thành “nữ hoàng rating” của màn ảnh Thái.
-
Triết lý nhân sinh trong “Dòng đời chảy ngược”
Với chủ đề tình yêu, tình thân và mối quan hệ trong gia đình, “Dòng đời chảy ngược” mang đến câu chuyện hấp dẫn khán giả. Lồng ghép trong đó là sự ý vị, tinh tế của những người trồng và sản xuất trà.
-
Hành trình vươn lên của Gerard Butler
Gerard Butler là diễn viên quen thuộc và tài năng với đa dạng các vai diễn, từ hành động đến tâm lý.
-
Cuộc chiến cam go trong “Diều hâu”
“Diều hâu” là tác phẩm tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (2017-2020) của nhà văn Nguyễn Trí.
-
“Big foot family”
Thông điệp bảo vệ môi trường
“Big foot family” (tựa Việt: “Gia đình Chân to phiêu lưu ký”) là phim hoạt hình hài hước và ý nghĩa về tình cảm gia đình, đồng thời chuyển tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường.
-
Nguyễn Văn Hòa - “Con tằm rút ruột nhả tơ”
“Con tằm rút ruột nhả tơ” là tập phê bình văn học của tác giả Nguyễn Văn Hòa, do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành. 36 bài bình thơ và văn xuôi trong quyển sách mà Nguyễn Văn Hòa gọi là “36 khúc đò đưa” mở cho người đọc hướng tiếp cận văn chương mới mẻ, sâu sắc.
-
“Quà mưa” từ “Quê nhà yêu dấu”
“Quê nhà yêu dấu” là cuộc thi viết tạp bút do tập san Áo Trắng (NXB Trẻ) tổ chức, vừa công bố kết quả chung cuộc. Những trang viết, đa phần của các cây bút trẻ, về quê hương, xứ sở, về ký ức tuổi thơ khiến người đọc rưng rưng.
-
“Miên trạng”- Cuộc chiến tư duy phức tạp
Truyện dài “Miên trạng” của tác giả Mạc Yên thuộc thể loại giả tưởng, có yếu tố trinh thám hình sự. Câu chuyện là một chuỗi các vụ án, sự kiện đan xen nhau, phản ánh những mặt trái của con người và thách thức tư duy của người đọc khi dõi theo một cuộc chiến phức tạp.
-
Khi tình thương trở thành trói buộc...
“Trói buộc yêu thương” là phim truyền hình Việt Nam đáng xem khi hội tụ nhiều yếu tố: kịch bản hấp dẫn, đạo diễn chắc tay và dàn diễn viên thực lực.
-
Những quy chuẩn mới của Oscar mang đến điều gì?
Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ - Ban tổ chức giải Oscar, vừa công bố bộ tiêu chuẩn mới cho các tác phẩm tham gia tranh giải Phim hay nhất. Tuy nhiên, những quy chuẩn này lại đang gây tranh cãi.
-
Xu hướng gọi vốn làm phim từ cộng đồng tại Hàn Quốc
Gặp khó khăn về kinh phí làm phim, nhiều nhà sản xuất đã nghĩ đến giải pháp gọi vốn từ cộng đồng. Đây vốn là phương thức đã xuất hiện từ khá lâu ở các dự án phim độc lập ở Âu Mỹ và đang là xu hướng tại Hàn Quốc khi các nhà đầu tư không đủ tài chính.
-
Lan tỏa nét đẹp văn hóa “Vùng đất con người Cần Thơ”

- “Hoàng tử quỷ” - Phim có chiều sâu nhưng thiếu đột phá
- Nghĩa tình giữa nhịp sống đô thị trong “Lẹ không trễ tàu”
- Cảm hứng từ âm nhạc dân gian
- Những câu chuyện thú vị về doanh nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX
- "Mưa đỏ" cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ phát miễn phí trên TV360
- Nghẹt thở với “Trốn chạy tử thần”
- Kịch tính “Lằn ranh”
- Điểm tô vẻ đẹp “Truyện Kiều”
- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục viết truyện về tuổi học trò
-
"Mưa đỏ" cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ phát miễn phí trên TV360

- Cảm hứng từ âm nhạc dân gian
- Những câu chuyện thú vị về doanh nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX
- Nghẹt thở với “Trốn chạy tử thần”
- Kịch tính “Lằn ranh”
- Giai điệu vỗ về
- Nghĩa tình giữa nhịp sống đô thị trong “Lẹ không trễ tàu”
- “Hoàng tử quỷ” - Phim có chiều sâu nhưng thiếu đột phá
- Lan tỏa nét đẹp văn hóa “Vùng đất con người Cần Thơ”
