09/07/2014 - 15:07

Ước mơ của Tú Trinh

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Tú Trinh ôn bài, củng cố kiến thức trước ngày thi.

Qua lời giới thiệu của nhóm sinh viên hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, chúng tôi đến điểm thi Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ tìm gặp Nguyễn Thị Tú Trinh (ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Đây là cô học sinh vượt khó, học tốt của Trường THPT TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Trinh có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, gương mặt hiền hậu. Do sớm bươn chải, lo toan nên so với bạn bè trang lứa, Trinh có vẻ già giặn hơn. Hằng ngày, Trinh phải vừa học, vừa phụ giúp cha mẹ làm thuê, làm mướn kiếm sống. Được hỏi về ước mơ của mình, Trinh bộc bạch: "Mỗi ngày, thấy cha mẹ lam lũ ngoài đồng làm thuê, làm mướn kiếm tiền lo cho gia đình, cho hai chị em ăn học, em rất thương. Em tự nhủ luôn cố gắng học hành đến nơi, đến chốn để sau này có việc làm, thu nhập ổn định, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Em quyết định chọn thi ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ, với hy vọng sau này dễ tìm việc làm ở doanh nghiệp hay đơn vị sản xuất kinh doanh".

Tú Trinh là con lớn trong gia đình nông dân nghèo, cha mẹ em quanh năm cực nhọc, tảo tần để lo cho hai con và bà nội của Trinh già yếu, bị bại liệt, nằm tại chỗ. Thương cha mẹ vất vả, Trinh luôn hiếu thảo, ngoài giờ học, Trinh luôn phụ giúp việc nhà cửa, bếp núc. Mỗi lần cha mẹ đi làm đồng hay làm thuê về, Trinh hay kể chuyện vui ở trường và khoe thành tích học tập của mình. Trinh còn tranh thủ thời gian rảnh, theo cha mẹ làm thuê, kiếm tiền lo cho gia đình. Lúc trái gió trở trời, Trinh thay cha mẹ đi làm mướn ở xa, cận kề chăm sóc, thuốc thang cho bà nội.

Nhà cách trường 10km, đến trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch nhưng Trinh không nghỉ buổi học nào. Khó khăn, vất vả như thế nhưng 12 năm học, Trinh đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Trinh đạt 32 điểm. Anh Nguyễn Văn Phương Tâm, cậu của Trinh, cho biết: "Cha mẹ Trinh bận rộn mưu sinh nên không đưa Trinh đi thi đại học được. Vì vậy, tôi tình nguyện đưa Trinh đến Cần Thơ dự thi cũng là để khích lệ, động viên tinh thần cô cháu nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, Trinh rất ngoan hiền, thân thiện nên được mọi người trong xóm thương mến và là tấm gương vượt khó, học tốt để các bạn noi theo. Đợt thi đại học lần này, mọi người đều mong muốn Trinh làm bài đạt kết quả tốt, thi đậu đại học để có tương lai tươi sáng hơn".

Dù con đường phía trước còn bao cản ngại nhưng chúng tôi tin, với ý chí và nghị lực được trui rèn thời gian qua, Tú Trinh sẽ đạt thành ước mơ bước vào giảng đường đại học, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ, người thân và bạn bè.

Bài, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết