22/11/2014 - 21:50

Thơ * ĐẶNG HOÀNG THÁM

Trường xưa thầy cũ

Thầy giờ tóc đã hoa râm
Đò đưa bao chuyến tháng năm dãi dầu
Những người thuở trước về đâu?
Áo thầy nay đã bạc màu thời gian
Mỗi mùa ve hát râm ran
Phượng hồng cánh mỏng ngập tràn nhớ thương
Ai đi trên vạn nẻo đường
Có còn lưu luyến mái trường ngày xưa?
Thầy tôi gội nắng sương mưa
Người đưa đò…
vẫn còn đưa đón người!

Về thăm trường cũ một thời
Bâng khuâng nhớ lại quãng đời thơ ngây

Phấn bay bụi trắng tóc thầy
Sân trường phượng đỏ rụng đầy tim tôi!

Chia sẻ bài viết