07/03/2014 - 08:44

Trương Văn Bình - Vượt khó học giỏi

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ lại bị bệnh nặng tưởng chừng ước mơ của Trương Văn Bình - sinh viên năm thứ 4 ngành sư phạm Giáo dục công dân (Trường Đại học Cần Thơ) phải gác lại. Nhưng với ý chí và nghị lực vượt khó đã giúp cậu sinh viên nghèo luôn phấn đấu vươn lên, trở thành gương sáng trong học tập được bạn bè nể phục, yêu mến.

Chúng tôi gặp Bình khi cậu đang cùng bạn bè trao đổi bài học và một số hoạt động, phong trào của liên chi hội sinh viên tỉnh Đồng Tháp. Trong lúc trò chuyện, bạn bè đều kể về nghị lực vượt khó, tinh thần hiếu học của Bình. Bình phấn khởi cho biết: “Điểm tích lũy trong học kỳ cuối của tôi đạt tối đa với 4.0/4.0. Kết quả xếp loại toàn khóa đạt loại giỏi. Thành quả này bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của tôi, còn nhờ sự giúp đỡ, động viên của thầy cô, bè bạn trong suốt thời gian qua”.

Trương Văn Bình (bìa trái) - sinh viên ngành sư phạm Giáo dục công dân trao đổi bài với bạn. 

Gia cảnh Bình rất khó khăn. Không có ruộng đất canh tác, cha Bình làm nghề chài lưới, mẹ Bình bán bánh cam và hai anh trai thì làm thợ hồ, vì vậy thu nhập rất bấp bênh. Hơn 5 năm qua, sức khỏe cha mẹ của Bình ngày càng suy yếu nên cuộc sống càng túng quẫn hơn.

Còn nhớ ngày hay tin mình đậu đại học (năm 2010), dù rất vui nhưng Bình có ý định tạm gác lại việc học để đi làm phụ giúp gia đình. Biết được hoàn cảnh của Bình, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ học bổng toàn khóa, trị giá trên 7 triệu đồng mỗi năm học kèm theo điều kiện kết quả học tập của Bình phải đạt loại giỏi trở lên. Có điều kiện đến trường, Bình rất vui và luôn tự hứa phải cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ và các cô, chú trong Hội khuyến học đã quan tâm giúp đỡ. Sau giờ học trên lớp, Bình dành phần lớn thời gian để đến thư viện, học nhóm hay thảo luận với bạn bè. Trong các buổi thuyết trình nhóm, Bình tích cực hỗ trợ bạn bè, đề xuất nhiều đề tài hay được thầy cô, bạn bè đánh giá cao. Nhờ chăm chỉ và áp dụng tốt các phương pháp học tập, sức học của Bình ngày càng tiến bộ.

Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Bình làm đủ nghề, từ phục vụ quán nước giải khát, biểu diễn văn nghệ ở các nhà hàng, quán ăn. Bình chia sẻ, mỗi ngày làm việc Bình được trả khoảng 100.000 đồng. Vất vả là vậy nhưng với Bình, chuỗi ngày làm thêm kiếm sống là sự trải nghiệm bổ ích của thời sinh viên. Qua đó, Bình có thể trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và cơ hội quen biết nhiều người bạn mới. Những gian khó trong cuộc sống càng thôi thúc Bình cố gắng vươn lên trong học tập. Bình bộc bạch: “Càng làm việc vất vả, tôi càng thấu hiểu giá trị của việc học tập. Vì vậy, tôi sẽ phấn đấu học tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định”.

Không chỉ học giỏi, Bình còn là hạt nhân khơi dậy nhiều hoạt động và phong trào sinh viên của trường. Từng là Chi hội phó Chi hội sinh viên Châu Sa, rồi là Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp, Bình đã đề xuất tổ chức nhiều phong trào thiết thực. Có thể kể đến như “Kỳ nghỉ xanh”, thành lập Đội xe tình nguyện tiếp sức mùa thi, vận động học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo cùng nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật và nhiễm chất độc dioxin. Bình tâm sự: “Nhiều người đã giúp tôi có điều kiện học tập tốt, nay tôi tình nguyện làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng”. Trong các chương trình, Bình tâm đắc là chương trình “Kỳ nghỉ xanh” vào thời điểm kết thúc học kỳ 1. Theo Bình, thông qua nhiều phần việc ý nghĩa, như: giúp dân xây dựng cầu, đường giao thông, sửa chữa nhà cho người nghèo, vệ sinh môi trường… giúp sinh viên hiểu rõ và sống gắn bó hơn với người dân.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Bình mong ước sẽ có công việc ổn định, tiếp tục tham gia nhiều việc thiện nguyện như cách để đền đáp sự giúp đỡ của mọi người.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết