-
Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao thiệt mạng

- Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi
- Tổng thống Mỹ tái khẳng định quan điểm cuộc chiến sẽ sớm kết thúc
- Ukraine có cơ hội “hốt bạc” nhờ UAV?
- Mỹ khó lập liên minh hộ tống tàu đi qua eo biển Hormuz
- Học giả kiều bào đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội
- Châu Âu nỗ lực sửa chữa “sai lầm chiến lược”
- Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại nặng nề vì xung đột
- Giá dầu lao dốc sau nỗ lực trấn an thị trường của Tổng thống Trump về thời hạn xung đột
- Tổng thống Mỹ bổ nhiệm tân Bộ trưởng An ninh Nội địa
-
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

- Mỹ-Iran: Hơn bốn thập kỷ thù địch
- Mỹ công bố loạt dự án đầu tiên trị giá hàng chục tỉ USD trong thỏa thuận thương mại với Nhật Bản
- Mỗi ngày thế giới có thêm 2 tỉ phú 10 tỉ USD
- Iran ngỏ ý chấp nhận ngừng hoạt động làm giàu urani
- Nga và Iran ký thỏa thuận hợp tác mới
- Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đua tàu ngầm hạt nhân
- Tỷ lệ không ủng hộ ông Trump cao nhất 5 năm qua
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng
- Tài nguyên Mặt trăng - chiến trường mới của các “ông lớn”
 
Trước tình trạng đất nước đang bị lụt lội trên diện rộng trong mùa mưa bão, một tổ chức nhân đạo ở Bangladesh đã nảy ra sáng kiến “trường học nổi trên sông” nhằm bảo đảm việc học của trẻ em nước này không bị gián đoạn (ảnh). Hằng ngày, “trường học” sẽ chạy dọc theo con sông uốn lượn quanh các ngôi làng bị nước lũ hoặc sình lầy cô lập để đón học sinh. Mỗi trường (trên một chiếc ghe) do 1 giáo viên phụ trách, mỗi ngày các em học 4 tiếng và liên tục 6 ngày trong tuần.
