05/07/2010 - 09:12

Trưởng ban bảo vệ dân phố đánh chết người

(CT)- Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-7-2010, anh Phạm Hồng Đức (SN 1976) công an KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, phát hiện anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1966), ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, say rượu và nằm trên đống gạch ngoài đường khi trời đang mưa lớn. Anh Đức dìu anh Nghĩa lên xe, chở đến chốt dân phố (thuộc khu vực Phước Lộc) để anh Nghĩa nằm nghỉ tránh mưa, rồi anh Đức về nhà. Đến 19 giờ cùng ngày, ông Đỗ Hữu Sáng (SN 1954, ngụ phường Tân lộc, quận Thốt Nốt) là trưởng ban bảo vệ dân phố khu vực Phước Lộc đến mở cửa phòng dân phố để canh gác thấy anh Nghĩa đang ngủ trong chốt nên đuổi anh Nghĩa ra ngoài. Do anh Nghĩa say rượu, không đi nổi, ông Sáng kêu Nguyễn Văn Tây (Đội viên BVDP) đến kè Nghĩa ra ngoài. Anh Nghĩa cự cãi với ông Sáng. Ông Sáng dùng tay tát vào mặt anh Nghĩa làm anh này té ngã ra phía sau. Đến 22 giờ cùng ngày, chị Bùi Thị Hoàng, nhà đối diện với chốt dân phố, thấy anh Nghĩa nằm bất động ngoài hiên chốt dân phố nên gọi xe chở anh Nghĩa đi cấp cứu, nhưng anh Nghĩa đã chết trên đường đến bệnh viện, do chấn thương sọ não.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Sáng thừa nhận đã có hành vi dùng tay tát vào mặt anh Nghĩa làm anh này té bật ra phía sau. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

S. HÀ

Chia sẻ bài viết