22/01/2013 - 14:25

Trung Quốc ngày càng cạn nguồn lao động

Tổng Cục Thống kê Quốc gia (NBS) tại Bắc Kinh mới đây cho biết dân số trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) của Trung Quốc năm 2012 còn 937,27 triệu người (tương đương 69,2% dân số), giảm 3,45 triệu người (0,6%) so với năm 2011. Tổng Cục trưởng Mã Kiến Đường cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc chứng kiến sự sụt giảm về số người trong độ tuổi lao động mà theo ông, chính quyền cần phải "đặc biệt lưu ý".

Báo cáo của NBS cho thấy diện mạo dân số của Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng bởi mới hồi năm 2009, các nhà nhân khẩu học của Bắc Kinh còn nói lực lượng lao động của nước này sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2016. Dù không thừa nhận lợi thế lao động đông đúc – vốn được xem như nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc trong nhiều năm qua – sắp đến hồi kết, song ông Mã dự báo con số nói trên sẽ mỗi năm một giảm từ nay đến năm 2030.

Theo giới quan sát, sự suy giảm về dân số trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc bất lợi nhiều hơn là có lợi và xu hướng này đang diễn tiến nhanh hơn dự báo. Tác động kinh tế nguy hại nhất của thực trạng này là sự đô thị hóa. Thủ tướng tương lai của Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, từng nói sự di cư lao động từ nông thôn ra thành thị là một trong "bốn nhân tố hiện đại hóa mới" của Trung Quốc và tin tưởng xu hướng này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 2 thập niên tới. Tuy nhiên, một số học giả Trung Quốc lại cho rằng nguồn cung lao động dưới 35 tuổi, gọi là "độ tuổi vàng", ở các vùng nông thôn hiện đã cạn kiệt, bằng chứng là nhiều ngôi làng ở nước này giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Theo NBS, cư dân thành thị tại Trung Quốc năm 2012 là 711,82 triệu người, chiếm 52,57% dân số.

Với việc Trung Quốc muốn xây dựng 20 thành phố/năm trong giai đoạn 2011-2030, nhiều người lo ngại chúng sẽ trở thành những "thành phố ma" như đã từng xảy ra. Đô thị hóa đúng là từng đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Trung Quốc, nhưng không có nghĩa nó sẽ tiếp tục làm được như vậy trong hai thập niên tới, các chuyên gia nhận định.

T.TRÚC (Theo LA Times)

Chia sẻ bài viết