12/07/2014 - 19:24

Trong tiếng mưa rào

LÊ ANH PHONG

Thình lình
Trời đổ mưa rào
Côn trùng ran tiếng
Lao xao vườn nhà
Bờ ao
Con nước mới sa
Lời chi róc rách lối xa nẻo gần ?
Mưa rào
Ướt xuống đêm trăng
Tung tăng cá quẫy
Rộn ràng ếch kêu
Đồng làng thức dậy tình yêu
Le te
Con diếc phiêu diêu ngược dòng …

“Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai ? ...”
Câu đồng dao
Thuở thiếu thời
Nối qua năm tháng
Vọng lời chân quê
Mưa rào
Mát cỏ chân đê
Mát lòng ta
Ví vọng về cố hương … !

Mưa rào
Thấm đất yêu thương
Thấm lòng ta
Những dặm trường xa quê … !

Chia sẻ bài viết