11/08/2012 - 21:14

Thơ * NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Trên Cổng trời

Bá vai đứng ở cổng trời
Mênh mang mây trắng bời bời dưới thung
Một vùng phố núi xanh um
Nghe như đất cũng tỏa hương ngạt ngào
Nhấp nhô rực rỡ sắc màu
Đứng nơi này ngỡ cao cao tận cùng
Nhìn xem mây núi trùng trùng
Phù vân một cõi mịt mùng đó thôi
Nghĩ sao tên gọi Cổng trời
Phải chăng đá biết nói lời nên thơ?
Đường lên dốc núi quanh co
Ngẩn ngơ vạt nắng lượn lờ nhà ai
Bó su su ngọn trong tay
Chợ xa cô gái Sán Dìu thong dong
Ta rồi xuống núi đi rong
Theo em nghe đá trong lòng hát ca.

Tam Đảo, 10-7- 2012

* Su su là một loại rau đặc sản của Tam Đảo trồng lấy ngọn để ăn.

Chia sẻ bài viết