24/05/2014 - 20:47

Thơ * NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Trái tim Việt Nam

Tiếng trống đồng giục giã bốn ngàn năm
Đang thôi thúc mỗi trái tim người Việt
Mỗi nhịp đưa nôi lời mẹ ru da diết
Có cả tiếng ầm ào của sóng biển Đông

Đất đai này máu thịt cha ông
Sông biển này hình hài của mẹ
Chúng con yêu quê hương khi làn môi bắt đầu bập bẹ
Việt Nam – Việt Nam con cháu Lạc Hồng

Dân nước tôi tay cuốc, tay cày
Bạn bè tôi lưng trần bám biển
Con cá, con tôm, củ khoai, hạt lúa
Mơ ước đơn sơ khói tỏa lam chiều

Người dân tôi chỉ có trái tim mình
Đất nước cần sẵn sàng dâng hiến
Mỗi tấc đất là một phần xương thịt
Là anh linh tiền hiền, hồn cố thổ thiêng liêng

Thì sá gì ngọn sóng triều dâng
Hàng triệu trái tim hòa thành một khối
Trái tim chung, trái tim bất diệt
Sang sảng giữa trời hai tiếng Việt Nam.

Cần Thơ, 14/5/2014

Chia sẻ bài viết