24/02/2010 - 08:46

TP Cần Thơ: 2 vụ đâm chết người vì chuyện không đáng

(CT)- Ngày 23-2-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tạm giữ Hồ Văn Mướt (ngụ ấp Thạnh Quới 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) do có hành vi giết người.

Khoảng 20 giờ ngày 20-2-2010, Nguyễn Văn Công cùng nhóm bạn đi ngang nhà anh Hồ Văn Điền (ở ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung Hưng) thì chó nhà anh Điền sủa, nên anh Công la con chó. Khi đó, Mướt đang nằm trong nhà anh Điền nghe thấy, liền chửi anh Công nên dẫn đến cự cãi. Sau đó, anh Công cùng nhóm bạn bỏ đi. Khi anh Công đi được một đoạn thì Mướt vào nhà lấy dao Thái Lan chạy theo đâm vào người anh Công, rồi ném dao bỏ trốn. Anh Công được nhóm bạn đưa đi cấp cứu, đến ngày 21-2-1010 thì tử vong. Sau khi gây án, Mướt bỏ trốn, đến 10 giờ ngày 21-2-2010 ra đầu thú.

Cũng thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, lúc 16 giờ 30 phút ngày 22-2-2010, hai đối tượng giết người tại quán cà phê Kiss (thuộc khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) là Đỗ Văn Ngàn và Đặng Văn Mỹ (cùng ngụ khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt) đã ra đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Hữu Phước đã từng có mối quan hệ tình cảm yêu đương nhau. Gần đây, do không hợp nên 2 người đã chia tay. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21-2-2010, Linh nhờ Đỗ Văn Thi chở ra quán cà phê Kiss để gặp Phước nói chuyện, vì trước đó Phước gọi điện thoại cho Quốc (bạn mới của Linh) rủ đánh nhau. Khi Linh và Thi vừa dừng xe thì Phước cùng một số người bạn ở trong quán lao ra đánh Thi vì tưởng Thi là Quốc (bạn của Linh). Cùng lúc, Đặng Văn Mỹ và Đỗ Văn Ngàn (bạn của Linh) chạy môtô đến rút dao bấm rượt theo Phước để đâm, nhưng Phước nhanh chân tẩu thoát. Tức mình vì không đâm được Phước nên Mỹ và Ngàn quay vào quán cà phê đâm anh Đỗ Anh Huy (bạn của Phước) 4 nhát, khiến anh này chết ngay tại chỗ.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết