04/04/2016 - 13:46

Tội ác của IS tại Palmyra

* Iraq giải cứu hàng ngàn người từ nhà tù dưới lòng đất của IS

Vài ngày sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, quân đội Chính phủ Syria đã phát hiện mộ chôn tập thể 42 người bị nhóm Hồi giáo vũ trang dòng Sunni này sát hại. Một nguồn tin quân sự cho AFP biết trong số các nạn nhân có 24 thường dân, bao gồm 3 trẻ em, còn lại là binh sĩ và thành viên các nhóm dân quân thân Damascus. Những người này hoặc bị IS bắn hoặc bị chúng chặt đầu.

Đền cổ Bel trước đây (ảnh nhỏ) và hiện nay sau khi bị IS phá hủy. Ảnh: AFP

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, trong 10 tháng chiếm giữ Palmyra, IS đã hành quyết ít nhất 280 người. Ngay sau khi chiếm được thành phố hồi tháng 5-2015, chúng lập tức bắn chết 25 binh sĩ tại nhà hát La Mã cổ kính, sau đó tung video giết người tập thể mà "đao phủ" là trẻ em hoặc vị thành niên.

Palmyra nằm ở phía Đông tỉnh Homs, là nơi lưu giữ nhiều di tích cổ và được coi là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thế giới cổ đại, thu hút 150.000 du khách mỗi năm. Trong thời gian kiểm soát thành phố, IS đã phá hủy rất nhiều kiến trúc cổ, trong đó có Đền Bel và Đền Baalshamin hơn 2.000 năm tuổi, đều nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO. IS cho rằng những đền thờ, tượng đài về sự tồn tại của thần thánh ngoài Hồi giáo là phạm thượng và cần bị hủy diệt. Chúng thậm chí còn chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi Khaled Asaad, người đã có hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về Palmyra.

Theo Reuters, trước khi tháo chạy, IS đã gài hàng ngàn quả mìn với âm mưu san phẳng thành cổ khi quân đội chính phủ tiến vào. Một quan chức Syria cho biết từ khi giành lại Palmyra ngày 27-3, họ đã vô hiệu hóa hơn 3.000 quả mìn, trong đó có quả nặng tới 50 kg. Những quả mìn này được liên kết với nhau để có thể nổ đồng loạt, tạo ra sức công phá lớn. Hiện quân đội Syria với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga đang tiếp tục rà phá bom mìn được cài khắp Palmyra, trước khi 70.000 cư dân thành phố có thể quay về.

*Trong khi đó, giới chức Iraq ngày 2-4 cho biết lực lượng an ninh nước này đã giải cứu một số lượng lớn tù nhân từ một nhà tù ngầm dưới lòng đất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn Heet thuộc tỉnh Anbar.

Đại tá cảnh sát Fadhel al-Nimrawi cho biết: "Trong chiến dịch giải phóng và dọn dẹp thị trấn Heet, lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện một nhà tù lớn dưới lòng đất." Theo Al-Nimrawi, nhà tù này có 1.500 người bị giam giữ. Malallah al-Obeidi, một quan chức địa phương, cũng xác nhận số tù nhân tại nhà tù trên có khoảng 1.500 người, chủ yếu là thường dân.

Quốc Khánh (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết