15/09/2012 - 17:40

Tình quê

HỒ VIỆT

    Có đi vạn nẻo tha phương,
Thấy bao xứ lạ, càng thương quê mình,
     Thương sao cái nghĩa, cái tình,
Cái công khai phá, giữ gìn bấy lâu...
     Mỗi tấc đất, mỗi ngọn rau
Là bao xương trắng, máu đào ông cha!
     Bây giờ đời đến tay ta,
Phải chăm chút mãi cho hoa thêm nhiều,
     Chỉ cho con cháu mai sau
Đường lên hạnh phúc qua bao mốc vàng...
     Quê hương yêu quý vô vàn,
Tình càng sâu nặng, nghĩa càng thiết tha!
     Không đâu sánh được quê nhà,
Cho dù nơi ấy toàn là cảnh tiên!

 

Chia sẻ bài viết