11/05/2014 - 09:30

Tình đồng đội

PHAN THÀNH MINH

Từ giã chiến trường khoác áo thường dân
Đời chật quá trong mảnh vườn hương hỏa
Không tham sân si nên chẳng nhiều vất vả
Anh vẫn trách mình
Sao chỉ biết sống cho ta

Có vạn con đường từ chiến trường đi ra
Có triệu ước mơ được quê hương nâng cánh
Từ tay trắng tương lai lấp lánh
Nghĩa đáp ơn đền đất nước không quên

Từ chiến trường bao thế hệ lớn lên
Dẹp bốt đồn thù trang đời rộng mở
Xuân đã đến nghìn hoa đua nở
Hương sắc lung linh nhờ địa lợi nhân hòa

Có triệu mảnh đời từ khói lửa bước ra
Có vạn chiến binh phế tàn vì nước
Biết bao người con đã hóa thành Tổ quốc
Đất nước này ngọn cỏ cũng linh thiêng

Bao nhiêu năm rồi vẫn thiếu những cái tên
Cha mẹ buồn đau
Quê hương thương tiếc
Chết cho đất nước mãi là bất diệt
Thanh danh ngời sáng đời đời

Anh lại đi về góc biển chân trời
Tìm đồng đội - người nhường anh sự sống
Núi thẳm rừng sâu sông dài biển rộng
Vì nghĩa tình anh mãi còn đi.

Chia sẻ bài viết