17/08/2014 - 07:54

Thư viết cho Em!

Trần Huy Minh Phương

Có thể sớm mai hoặc ngay giây phút này,
em ạ!
anh lên đường cùng Tổ quốc hiên ngang
biển đã căm căm sóng dữ
người đã trùng trùng ngọn triều dâng
lửa trong tim sôi theo nhịp ngày
thì em ơi
anh đi
có hề gì.

Có thể sớm mai hoặc ngay giây phút này
em ạ!
chuyện gia đình chúng mình, ừ! gác lại
bữa cơm em tập quen với chén đũa một mình
nghìn con sóng đang hòa cùng sông núi
triệu trái tim chung nhịp đập: Hòa Bình!
thì em ơi
anh đi
có hề gì.

Có thể sớm mai hoặc ngay giây phút này,
em ạ!
biển lại bình yên hát tiếp muối mặn gừng cay
tay trong tay người về reo tin gió
còn bên nhau cây hạnh phúc đâm chồi
mắm, đước, sú, vẹt cứ vươn mình ra biển
ôm sóng vào lòng nuôi đất ấm dấu chân ta
thì em ơi
ta xây lại
có chậm gì.

Em có nghe trong gió lời hịch ông cha gọi
Hoàng Sa! Trường Sa như máu thịt mỗi đồng bào
Em có nghe tiếng sóng từ cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ
                                                                       truyền lửa
niềm tin bay lên nguyên vẹn một Việt Nam!
biển của ta, trời đất của ta!
thì em ơi
đừng rơi lệ
phút giây này!...

Chia sẻ bài viết