30/03/2014 - 09:53

Tháng ba

              Trần Sang

Tháng ba đi giữa hai mùa
chút xuân phai nhạt để chừa hạ sang
mưa đầu mùa, nắng chang chang (*)
tháng ba về với lỡ làng nắng mưa.

Nhạc ve tấu khúc gọi mùa
trên đồng bông lúa cũng vừa uốn câu
tơ trời phơ phất chiều sâu
thời gian trôi nhẹ một màu thanh thanh…

Tháng ba cỏ rối chỉ mành
em ngồi dệt những hong hanh nắng chiều
rơi vài giọt nhớ liêu xiêu
một miền cỏ nói những điều vu vơ…

Tháng ba thắp lửa đợi chờ
mưa hồng rắc nụ thẫn thờ riêng hai
anh đi rét trút gầy vai
cho đêm chợt gió… những ngày tháng ba?

Chia sẻ bài viết