23/08/2017 - 15:15

Tay trót nhúng chàm 

Nhìn Võ Thị Thanh Thúy (40 tuổi) vóc dáng nhỏ nhắn đứng trước vành móng ngựa, gương mặt hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, không ai ngờ Thúy dám tham gia mua bán ma túy với số lượng lớn, trên 89 gram. Thúy phải trả giá cho hành vi xem thường pháp luật, bất chấp hậu quả bằng bản án 10 năm tù.

Rất đông người dân đến xem phiên tòa xét xử Võ Thị Thanh Thúy. 

Cái nắng giữa trưa tháng 8 gay gắt, nóng bức không ngăn được dòng người hiếu kỳ đến xem phiên tòa lưu động do TAND quận Ninh Kiều tổ chức tại phường Thới Bình. Bị cáo là Võ Thị Thanh Thúy, bán quán cà phê ở huyện Phong Điền.

Trưa 3-9-2016, Thúy nhờ em gái tên D.K. chở đi chợ. Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, cả hai bị công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lực lượng phát hiện Thúy đang cầm trên tay một gói ni lông bên trong chứa ma túy trọng lượng gần 10 gram. Qua đấu tranh, công an khám xét khẩn cấp nhà mẹ Thúy ở phường An Hòa, thu thêm gói ma túy trên 79 gram Thúy đựng trong bọc ni lông gởi trước đó, nói dối mẹ là đồ dùng cá nhân.

Tại phiên tòa, Thúy khai chồng mất đã lâu, một mình nuôi hai con nhỏ (11 và 8 tuổi) quá vất vả, tiền lời bán quán cà phê cóc ít ỏi nên cuộc sống luôn thiếu hụt. Rồi Thúy nghỉ bán quán, kiếm việc làm lặt vặt, chủ yếu sống nhờ mẹ. Trong số bạn bè Thúy thường qua lại, có hai người tên Khánh và Đức (chưa rõ lai lịch) tỏ vẻ quan tâm mấy mẹ con, hứa sẽ tìm cách giúp đỡ. Thúy nức nở khóc: “Gần vào năm học mới, tôi không có tiền sắm sửa, chuẩn bị gì cho con, nên khi nghe hai anh đó kêu đi giao ma túy cho người quen, mỗi gói được trả 500 ngàn đồng, bị cáo nhận lời. Biết ma túy là chất cấm, nhưng túng quá làm liều, bị cáo định giao vài lần rồi thôi, nào dè bị công an bắt”. Theo lời Thúy khai, sáng 3-9, Khánh và Đức đưa cho Thúy 9 gói ma túy (trên 89,2 gram) để bán cho người tên Trang (chưa rõ lai lịch) ở phường Cái Khế, giá 7 triệu đồng/gói. Do Trang gọi điện, yêu cầu đưa trước 1 gói nên Thúy gởi số ma túy còn lại, rồi nhờ em gái chở đi chợ nhưng thực chất là đi giao hàng, chưa kịp thực hiện thì bị bắt.

HĐXX phân tích tác hại của ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình mà còn là nguồn gốc phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua những vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian gần đây, phần lớn đối tượng từng bị nghiện. Vì vậy, hành vi mua bán ma túy với số lượng lớn của Thúy cần xử lý nghiêm để răn đe. Được nói lời sau cùng, Thúy sụt sùi: “Bị cáo hối hận lắm, mong cho mức án nhẹ để sớm về nhà đi làm kiếm tiền nuôi con. Cha mẹ bị cáo đã già, không biết lo cho tụi nhỏ đến khi nào. Bị cáo hứa từ nay trở đi không bao giờ dám tái phạm nữa”.

Khi nghe tòa tuyên án 10 năm tù, mặt Thúy xanh mét, đi không muốn vững. Còn mẹ và em gái Thúy ôm mặt khóc nức nở.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phá hơn 200 vụ án liên quan ma túy. Điều đáng lưu ý, nhiều phụ nữ tham gia những đường dây tội phạm này, trong khi con nghiện độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Tại cuộc họp sơ kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP Cần Thơ tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống bày tỏ lo ngại vì tội phạm liên quan ma túy đang xảy ra đều khắp các quận, huyện, không tập trung một số địa bàn như trước. Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo công an có biện pháp mạnh trong đấu tranh, kiềm chế.

Để góp phần phòng ngừa tội phạm ma túy, mỗi người dân hãy xây dựng lối sống lành mạnh, tuân thủ quy định pháp luật. Và hãy ghi nhớ “Mua bán ma túy là tội ác. Sử dụng ma túy là tự sát!”, đừng như con thiêu thân lao vào vũng lầy nguy hiểm này.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mua bán ma túy