13/08/2010 - 08:24

Tàn nhưng không phế

Ba cựu binh người Mỹ vừa chinh phục thành công đỉnh Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi, trong điều kiện cả 3 người chỉ có một cái chân lành lặn (ảnh). Mục đích của họ khi thực hiện hành trình gian khó này là để chứng minh rằng họ tàn nhưng không phế.

Thông thường, để trèo lên tới đỉnh núi cao 5.891 mét ở Tanzania, người bình thường chỉ mất khoảng 3-4 ngày, nhưng ba cựu binh này phải mất đến 6 ngày do thường xuyên ngồi nghỉ để chỉnh sửa các chân giả. Thành viên trẻ nhất trong nhóm là Neil Duncan (26 tuổi), người bị mất đôi chân trong một vụ đánh bom ở Afghanistan năm 2005, kế đến là Dan Nevins (37 tuổi), cụt hai chân trong cuộc chiến ở Iraq và người già nhất là Kirk Bauer (62 tuổi), bị mất một chân khi tham chiến tại Việt Nam năm 1969. “Nếu 3 thương binh như chúng tôi có thể chinh phục đỉnh Kilimanjaro với một chân duy nhất, những thương binh khác có thể đứng dậy và đi bộ đường dài, chạy xe đạp hoặc bơi lội, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn”, ông Bauer thổ lộ.

HẠNH NHÂN (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết