21/08/2008 - 23:54

Chung quanh vụ cháy bồn xăng, nổ hố ga ở quận Ninh Kiều

Sức khỏe của cháu Tô Thanh Phương đang dần hồi phục

(CT)- Ngày 21-8-2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Ninh Kiều, cho biết về nguyên nhân nắp hố ga bị hất tung lên: Khi bắt đầu phát cháy nắp bồn xăng, nhân viên cây xăng đã kịp thời dập tắt đám cháy bằng phương tiện, công cụ sẵn có tại cây xăng. Nhưng do trong lúc cháy, các luồng hơi dẫn từ đường thông hơi của bồn xăng đến hố ga công cộng ở đường 30-4, đã làm bật tung nắp hố ga lên.

Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 20-8-2008, trong lúc các nhân viên của cây xăng đang bơm xăng nhập vào bồn, xảy ra một vụ cháy nhỏ trên nắp bồn xăng A92 âm trong lòng đất phía trong cây xăng số 35 ( góc đường Trần Văn Hoài và 30-4, thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) và phát ra tiếng nổ. Lúc này có Tô Thanh Tuấn (15 tuổi, đang sống trên chiếc ghe tạm ở chợ Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cùng 2 em là Tô Thanh Long (7 tuổi) và Tô Thanh Phương (6 tuổi) đang đi bán cua đồng dạo đứng gần nắp hố ga, nghe có tiếng nổ nên hoảng sợ bỏ chạy. Cháu Phương chạy lên nắp hố ga bị nắp hố ga hất tung lên làm đứt lìa cánh tay trái. 2 anh của Phương không bị thương tích. Cháu Phương được nhân viên cây xăng và quần chúng đưa đi cấp cứu và điều trị ở Bệnh viện 121.

Sáng hôm sau ngày xảy ra tai nạn, ông Tô Hoàng Nhâm, cha của cháu Phương cho biết: Cháu Phương đã tỉnh, ăn được cháo và vài muỗng cơm, nhưng vết thương ở cánh tay trái vẫn còn gây đau nhức. Hiện các bác sĩ ở bệnh viện đang tích cực điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe của cháu Phương.

Về nguyên nhân vụ cháy, nổ cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết