05/09/2010 - 09:25

Sống thọ nhờ không yêu!

 

Cụ Isa Blyth (ảnh) vừa mừng sinh nhật lần thứ 106 hôm 4-9 đã tiết lộ như thế khi được báo chí Anh hỏi về bí quyết giúp cụ sống thọ. Một phần vì nặng gánh gia đình, một phần tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên từ thuở thiếu nữ đến nay, “quí cô” sống ở Edinburgh này chưa một lần “khóa môi” với ai cả. Cụ tâm sự trước giờ bản thân chưa bao giờ có nhu cầu hẹn hò và cũng không có thời gian dành cho nam giới, bởi cụ phải thay cha mẹ nuôi dưỡng 6 đứa em nên người. Bà lão sinh năm 1904 cho rằng cụ khỏe mạnh đến hôm nay là do bận rộn và không dính vào chuyện trai gái.

Trước khi nghỉ hưu, Blyth từng làm thư ký đánh máy ở một công ty bia whisky suốt 35 năm. Con cháu của cụ cho biết họ chưa bao giờ thấy cụ buồn vì cụ luôn biết tìm niềm vui cho bản thân, lúc thì tham gia câu lạc bộ cắm hoa, khi thì đi hát thánh ca ở nhà thờ, còn không thì chơi golf hoặc chăm sóc vườn tược quanh nhà.

TÂM BÌNH (Theo Times of India, Scotsman)

Chia sẻ bài viết