30/08/2014 - 16:26

Sông quê

Phạm Văn Thúy

Về quê tôi tắm sông quê
Lắng trong tiếng sóng bộn bề buồn vui
Bơi trong ký ức một thời
Mới hay mình vẫn là người của sông.

Trải nghìn mưa nắng bão giông
Bao đời sông chẳng đổi dòng, sông ơi
Sông quê sông của mọi người
Cũng là sông của đời tôi ngọt lành.

Tuổi thơ lặn hụp dòng xanh
Dễ gì hiểu được ngọn ngành, cạn sâu
Thương ai giăng lưới cắm câu
Chạnh lòng chiếc nón qua cầu gió bay.
                ***
Xa quê sấp ngửa long đong
Đổi đời chưa thấy đã trông ngày về
Ngỡ ngàng bước dọc triền đê
Thấy bóng mình dưới sông quê, hao gầy.

 

Chia sẻ bài viết