20/04/2014 - 15:01

Thơ * TRẦN SANG

Sông muôn đời vẫn thế

 

Tôi về lại quê hương
sau bao năm phiêu bạc
con đường vẫn thân quen
mà bước chân đã lạc

Giữa bộn bề cuộc sống
tôi về bên bến sông
tự dưng mà muốn khóc
nước mắt chảy vào trong.

Xin một lần tìm lại
tuổi thơ tôi dịu dàng
lớn lên theo con sóng
chở phù sa lang thang…

Xin một lần được tắm
dưới dòng sông quê hương
ấp iu và đằm thắm
một thời tôi yêu thương…

Sông muôn đời vẫn chảy
khắc khoải bao kiếp người
giữa đục trong số phận
có còn dòng sông quê?

Sông muôn đời vẫn thế
ai trót mang lở bồi
lạc mình vào con nước
để suốt đời nổi trôi…

Chia sẻ bài viết