19/08/2012 - 09:57

Sống mãi với quê hương

HỒNG SA

Đời không có loại thuốc thần “bất tử”
Cho những kẻ chuyên ngồi ôm ấp mộng “trường sinh”!
Nhưng trên đất Việt bốn ngàn năm lịch sử
Có lắm người sống mãi với nhân sinh!

Đó là những tinh hoa dân tộc,
Những hiền tài, nguyên khí núi sông,
Những người đã xả thân cho Tổ quốc,
Làm rạng danh nòi giống Tiên - Rồng!

Thân xác mất, nhưng tiếng lành không mất,
Đời nối đời, Tổ quốc mãi ghi công!
Mồ hôi, máu, đã thấm sâu vào đất,
Cho ngàn sau, con cháu chẳng xa lòng!

Khuyên ai chớ trèo non, lặn biển
Để mong tìm loại thuốc ảo “trường sinh”!
Hãy biết sống, và tận tâm cống hiến
Cho quê nhà luôn tỏa sáng giữa hành tinh.

Cùng góp sức cho quê hương sống mãi,
Tuổi càng cao, càng trẻ đẹp thêm ra,
Luôn trong sáng, văn minh, hiện đại,
“Việt Nam trường tồn”, ước nguyện của dân ta!

Chia sẻ bài viết